Kẻ côn đồ đến cửa hàng Điện máy Xanh chém tới tấp nhân viên bảo vệ rồi ra đầu thú

Pháp luậtThứ Năm, 01/08/2019 17:02:00 +07:00

Gã đàn ông 40 tuổi dùng kiếm chém xối xả vào một nhân viên bảo vệ của cửa hàng Điện máy Xanh ở Thạch Thất (Hà Nội) rồi ra đầu thú.

Ngày 1/8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh tại thị trấn Liên Quan (Thạch Thất) bị một người đàn ông chém hàng chục nhát dẫn đến nguy kịch.

Ông Vũ Mạnh Tưởng – Bí thư Đảng ủy thị trấn Liên Quan thông tin, vào khoảng 8h cùng ngày, Trần Tuấn Anh (40 tuổi, ở thị trấn Liên Quan) mang dao sang chém bảo vệ ở cửa hàng điện máy gần nhà.

chem nguoi thach that

 Hiện trường vụ án cùng hung khí Trần Tuấn Anh bỏ lại.

"Do bị chém bất ngờ nên người bảo vệ Điện máy Xanh không kịp chạy, chỉ tay không chống trả yếu ớt nhưng đối tượng hung hãn truy sát đến cùng.

Thấy người bảo vệ cửa hàng bị tấn công, 2 người trong cửa hàng liền chạy ra nhưng kẻ gây án quá hung hăng, khó khống chế nên mọi người đành bất lực bỏ chạy.

Chỉ đến khi người bảo vệ gục xuống, Tuấn Anh mới dừng tay và bỏ con dao ở lại hiện trường", ông Tưởng cho hay.

Ngay sau khi gây án, Trấn Tuấn Anh đến cơ quan Công an huyện Thạch Thất đầu thú. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trong tình trạng nguy kịch.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn