Hài hước chuyện tên trộm bị bắt vì "xót" của rơi

Pháp luậtThứ Bảy, 30/01/2010 04:00:00 +07:00

(VTC News) – Chạy được một đoạn đường dài, tên Nhớ đánh rơi chiếc laptop vừa trộm được. Qúa tham lam, hắn quay lại định nhặt thì bị đuổi kịp và bắt giữ.

(VTC News) - Thấy khu vực Làng Đại học Thủ Đức là nơi “ngon ăn”, tên Nhớ vừa chở bạn xuống chỗ này chơi đã nảy sinh ý định kiếm chác. Sau một hồi thăm dò, tên này lao vào một phòng trọ sinh viên lấy 1 laptop, 2 điện thoại di động...

Tên Nhớ tại cơ quan điều tra 
Ngày 29/1, Công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (Bình Dương) đã chuyển giao đối tượng Trần Văn Nhớ (35 tuổi, hành nghề xe ôm, quê Tây Ninh, thường trú tại phường 8, quận 4) cho công an huyện Dĩ An xử lí về hành vi “Trộm cắp tài sản”.   

Trước đó, vào lúc 11h30, ngày 28/1 tên Nhớ chở 1 người bạn tên là Hưng xuống làng Đại học Thủ Đức thăm người thân. Ngó ngàng xung quanh khu vực này, tên Nhớ nảy sinh ý định “kiếm tiền”.

Chờ Hưng vào nhà người thân, Nhớ chạy xe khảo sát địa điểm. Khi đến trước khu nhà trọ số 54/10 tổ 8 ấp Tân Lập, thấy trong phòng không có ai, hắn liền chạy vào lấy 1 laptop, 1 ĐTDĐ rồi ngang nhiên đi ra. Khi ra ngoài hắn bị một sinh viên sống cùng dãy trọ phát hiện, truy hô. Bị lộ, tên Nhớ bỏ chạy ra xe dựng sẵn rồ ga chạy thoát.

Cùng lúc, một nhóm sinh viên vừa đi học về nghe thấy tiếng truy hô liền quay xe đuổi theo. Chạy được một đoạn đường dài, tên Nhớ đánh rơi chiếc laptop. Quá tham lam, hắn quay lại định nhặt thì bị nhóm sinh viên trên đuổi kịp, bắt Nhớ giao công an.

Thông tin từ cơ quan công an thì Nhớ đã có 4 tiền án tiền sự về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Đối tượng này mới ra tù được vài tháng thì bị bắt lại.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn