Hà Nội: Ngồi nhà cũng bị giật iPad trong nháy mắt

Pháp luậtThứ Hai, 11/03/2013 01:27:00 +07:00

(VTC News) – Tên cướp xông vào nhà, giật chiếc iPad của cháu bé 3 tuổi đang cầm trên tay một cách liều lĩnh và chỉ trong nháy mắt.

(VTC News) – Tên cướp xông vào nhà, giật chiếc iPad của cháu bé 3 tuổi đang cầm trên tay một cách liều lĩnh và chỉ trong nháy mắt.

Sự việc xảy ra vào lúc 17h30’ ngày 8/3 tại số nhà 22 ngõ 647 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Theo lời kể của bà Lê Thị Thu (63 tuổi, chủ nhà), vào thời điểm trên, cháu Trần Xuân Minh Đức (gần 3 tuổi) ngồi chơi iPad ở phòng khách cùng mẹ.

“Lúc đó tôi có gọi mẹ cháu vào bếp để nấu ăn, vừa bước vào bếp thì đã nghe cháu Đức khóc ré lên, vội vàng chạy ra thì cháu bảo ‘chú lấy rồi, trả đây’, trên tay cháu lúc này không còn cầm iPad” – Bà Thu kể.

Cửa nhà bà Thu chỉ mở hờ nhưng tên cướp vẫn xông vào, giật chiếc iPad của cháu bé 3 tuổi trong nháy mắt.
Theo lời bà Thu, ngay khi biết cháu mình bị giật máy, bà cùng mẹ cháu chạy ra ngõ nhưng không kịp thấy tên cướp, chỉ nghe một người hàng xóm cho biết, vừa có hai thanh niên đi xe máy màu trắng phóng rất nhanh về phía đầu ngõ.

“Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, nhà tôi nằm trong ngõ chứ không phải mặt đường, cổng nhà lúc đó chỉ mở khe nhỏ, cháu tôi mới mở mật khẩu máy xong, đang vào game để chơi thì đã bị giật mất” – Bà Thu bàng hoàng.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên công an. Qua điều tra ban đầu, công an quận Hai Bà Trưng xác định, khoảng 17 giờ 30 ngày 8/3, có 2 nam thanh niên dáng gầy, không đội mũ bảo hiểm đi xe Wave RSX màu trắng, quanh quẩn hồi lâu ở khu vực này rồi bỗng nhiên phóng nhanh từ đầu ngõ 647 Kim Ngưu ra chạy mất hút.
Con ngõ vào nhà nạn nhân, nơi hai tên cướp gây án rồi tẩu thoát.
“Chiếc máy bị mất gia đình tôi mua hơn 20 triệu từ năm trước, mất rồi cũng không có hy vọng tìm lại nhưng phải báo công an để họ điều tra và cảnh báo người dân bởi hành vi cướp của bọn chúng rất táo tợn khi xông hẳn vào nhà để giật máy” – Bà Lê Thị Thu, nạn nhân của vụ mất iPad kể lại.

Trước đó, khoảng 18h50’ ngày 1/3, tại nhà anh Ngô Quang Tuấn (40 tuổi, trú tại khu Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), cháu Ngô Quang Tuấn Anh (10 tuổi) đang ngồi chơi ở tầng 1 thì một thanh niên mặc quần áo sẫm màu, đội mũ bảo hiểm đi vào nhà.

Thanh niên này đã nhặt chiếc iPhone 5 để trên bàn rồi giật luôn chiếc iPad mà cháu Tuấn Anh đang cầm trên tay chạy vụt ra cửa leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Sự việc đã được camera ghi lại nhưng đến nay thủ phạm của vụ việc vẫn là điều bí ẩn.






Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn