Đội trưởng hình sự Công an Sơn Tây 'dính' mìn

Pháp luậtThứ Tư, 23/01/2013 07:25:00 +07:00

Trong lúc đến xử lý một vụ xô xát do nợ nần, đội trưởng đội hình sự công an thị xã Sơn Tây đã bị thương do mìn nổ.

Trong lúc đến xử lý một vụ xô xát do nợ nần, đội trưởng đội hình sự công an thị xã Sơn Tây đã bị thương do mìn nổ.

Hiện trường vụ nổ ngày 5/1 

Theo nhiều nhân chứng sống cạnh hiện trường kể lại, khoảng 11h ngày 22/1, một nhóm côn đồ kéo đến nhà của một người dân nằm gần khu vực làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) để đòi nợ.

Hai bên mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, ầm ĩ. Sợ có đổ máu nên quần chúng nhân dân đã cấp báo lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, công an thị xã Sơn Tây liền cử lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, người bị đòi nợ vì muốn chống trả nhóm đòi nợ nên đã ném mìn từ trong nhà ra. Mìn phát nổ khiến ông Nguyễn Anh Tuấn – Đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an thị xã Sơn Tây bị thương.

Hiện ông Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện 105.

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 ngày 5/1, một tiếng nổ lớn vang lên tại cửa ngôi nhà số 13 Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây. Sau tiếng nổ, cửa cuốn, cửa kính và nhiều tài sản ở tầng 1 ngôi nhà bị phá hỏng, rất may không có thiệt hại về người. Do áp lực lớn của vụ nổ, biển quảng cáo, cửa của một số nhà gần đó cũng bị hư hại.

Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây, Phòng CSHS cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã cắt cử lực lượng tới hiện trường, tổ chức điều tra. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, hiện trường vụ nổ là cửa nhà ông Hoàng Ngọc Lân, nhiều khả năng vụ nổ do mìn tự tạo gây ra.

Được biết, dưới tầng 1 là cửa hàng bán quần áo của chị Hoàng Thị Bích Hòa, con gái ông Lân. Một số người dân sống tại phố Ngô Quyền và ở thị xã Sơn Tây cho hay, do làm ăn thua lỗ, nên vợ chồng chị Hòa đã vay nợ của nhiều người với số tiền lên đến khoảng 20 tỷ đồng(?).

Vào trước Tết năm ngoái, có người đã mang hai chiếc quan tài đến đặt trước cửa, gây áp lực để đòi nợ vợ chồng chị Hòa, vừa rồi thì đe dọa bằng hai can xăng và đến đêm 5/1 xảy ra vụ nổ.

Những người dân tại đây cũng cho rằng, việc hung thủ đặt mìn ở trước cửa nhà có thể chỉ để uy hiếp, nếu như cố tình sát hại, chắc chắn hậu quả lớn hơn nhiều.

Theo Tuấn Nguyễn/ TPO


Bình luận
vtcnews.vn