Đi tìm nhóm người chọc ghẹo bạn gái, chàng trai bị đâm suýt chết

Pháp luậtThứ Ba, 28/02/2017 23:55:00 +07:00

Biết chuyện bạn gái bị chọc ghẹo, anh Linh tức giận đi ra tìm nhóm thanh niên, sau đó bị nhóm người này đâm suýt chết.

Khuya 26/3/2016, Thái Văn Lịch (22 tuổi) cùng em trai Thái Văn Sử (20 tuổi, quê Quảng Bình) và nhóm bạn ngồi chơi trước khu trọ phường Hiệp Thành (quận 12, TP HCM).

Thấy chị Phương đi qua, nhóm thanh niên nắm tay, kéo quần chọc ghẹo rủ đi chơi. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy.

hai-anh-em-gay-an-mang-vi-choc-gheo-co-gai

Nhóm của Lịch nghe tuyên án. (Ảnh: Bình Nguyên)

Nghe bạn gái kể lại sự việc, anh Linh (ngụ trong khu trọ) tức giận đi ra tìm nhóm thanh niên hỏi chuyện. Đôi bên xảy ra cự cãi.

Khi anh Hải (bạn của Linh) đi ra, đeo bao da đựng cây cơ chơi bida, Lịch kích động nhóm bạn tìm hung khí đánh vì cho rằng "nó giấu mã tấu trong bao". Lịch chạy về phòng trọ lấy dao truy đuổi, đâm trúng hông anh Hải, chém anh Linh nhiều nhát.

Một số người can ngăn cũng bị nhóm thanh niên ruợt chạy tán loạn. Chúng lớn tiếng đòi "rạch mặt" Phương khiến chị phải quỳ xuống van xin.

Gây án xong nhóm hung thủ bỏ trốn đến Bình Dương. Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, anh Linh may mắn chỉ bị thương nhẹ phần mềm.

Ngày 28/2, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt Lịch mức án 17 năm tù về tội giết người. Trước đó, anh ta bị Viện kiểm sát đề nghị tù chung thân.

Sử và 3 đồng phạm khác nhận 11-14 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Kết thúc phiên xử, gia đình nạn nhân tỏ ra bức xúc, cho rằng mức án tòa áp dụng là quá nhẹ.

*Tên cô gái đã được thay đổi.

Video: Cuối năm đi đòi nợ, bị "con nợ" đâm chết tại chỗ 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn