Cứu sống cô gái bị người yêu siết cổ, cướp tài sản

Pháp luậtChủ Nhật, 26/10/2014 10:00:00 +07:00

Bị người yêu nhẫn tâm dùng dây điện siết cổ người yêu, cướp tài sản, nạn nhân may mắn được bạn bè phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bị người yêu nhẫn tâm dùng dây điện siết cổ người yêu, cướp tài sản, nạn nhân may mắn được bạn bè phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nạn nhân tố đích danh hung thủ là người yêu cũ…

Ngày 20.10, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM đã chuyển tang vật cùng đối tượng Bùi Đức Tài (SN 1990, ngụ thôn 5, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) gây án “giết người, cướp tài sản” đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 17.10, chị Mai Thị Kim Nhung (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai, bạn cùng trọ với chị Nguyễn Thị Khánh Ly (SN 1991, ngụ thôn 4, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc), khi về phòng trọ ở số 235B/A11/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM thì phát hiện cửa phòng không khép.
siết cổ người yêu, cướp tài sản, Công an TP.HCM
Bùi Đức Tài tại Cơ quan CSĐT. 

Vào bên trong, Nhung bật đèn lên thì thấy chị Ly nằm bất động, người trùm kín chăn, mặt tím tái, trên cổ quấn sợi dây điện. Chị Nhung vội cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do phát hiện kịp thời và được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 tận tình cứu chữa, đến 20h cùng ngày, nạn nhân đã hồi tỉnh và qua cơn nguy kịch.

Lúc đầu, khi đưa chị Ly đi cấp cứu, chị Nhung vẫn nghĩ bạn mình tự tử vì vừa chia tay bạn trai, nhưng khi tỉnh lại, chị Ly thều thào cho biết, mình bị chính người yêu giết hại để cướp tài sản.

Nhận thấy đây là vụ trọng án, chị Nhung tức tốc tìm đến trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM trình báo vụ án. Ngay lập tức, các cán bộ chiến sĩ Công an phường Nguyễn Cư Trinh phối hợp VKSND quận 1 cùng Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng.

Từ mượn xe đi cầm đến giết người cướp của

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 1 sợi dây điện dài 1m, tài sản bị lục tung và xáo trộn. Qua kiểm tra, chị Ly cho biết mình mất một máy tính xách tay và 2 điện thoại di động. Đến sáng 18.10, khi chị Ly bình phục, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng từ chính nạn nhân rằng, hung thủ chẳng ai xa lạ mà chính là Bùi Đức Tài - bạn trai cũ của chị Ly.

Ngay lập tức, các phương án truy bắt hung thủ được đưa ra. Manh mối quan trọng xuất hiện khi có thông tin Tài đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai. Qua xác minh, đến 9h ngày 19.10, các trinh sát Công an quận 1 phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phát hiện Tài đang lẩn trốn tại nhà trọ Hương Xuân (số 18A, tổ 21, ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) Tài bị bắt khi vẫn còn đang say ngủ sau hành trình gây án.

Ngay trong ngày 19.10, các trinh sát đã áp giải Tài về trụ sở Cơ quan CSĐT Công an quận 1. Tại đây, Tài cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi gây án “giết người cướp tài sản” của mình.

Bùi Đức Tài sống gần thôn với chị Ly và có quan hệ sinh tình cảm với chị Ly vào khoảng giữa năm 2011. Do Tài lông bông, không nghề ngỗng gì, nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Vào khoảng tháng 7.2014, Tài mượn xe gắn máy của người yêu đi về tỉnh Bình Dương, rồi mang đến tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài. Biết chuyện, chị Ly quyết định chia tay Tài. Tuy đã chia tay, nhưng Tài vẫn tìm cách tiếp cận chị Ly.

Đến chiều 17.10, lấy lý do mang tiền chuộc xe cầm đồ về, Tài đi xe ôm đến phòng trọ của chị Ly. Tin lời Tài, Ly chờ tại phòng trọ. Tuy nhiên, tới nơi Tài lại tỏ ý muốn nối lại tình cũ, trong khi tiền chuộc xe thì vẫn không thấy đâu. Thấy vậy, chị Ly đuổi Tài về, không ngờ, Tài bất thần quay lại dùng dây điện siết cổ chị Ly.

Tưởng người yêu đã chết, hắn lục lọi căn phòng cướp máy tính xách tay và 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát. Mang chiếc máy tính bán được 7,2 triệu đồng, Tài sắm ngay chiếc xe gắn máy hết 2,3 triệu đồng để làm phương tiện chạy trốn. Số tiền còn lại, chỉ trong vòng 2 ngày, Tài tiêu xài hết sạch. 

Theo LĐ

Bình luận
vtcnews.vn