Cướp 'nhờ' cảnh sát hình sự tìm nơi tiêu thụ xe máy

Pháp luậtThứ Năm, 31/01/2013 11:32:00 +07:00

Hai tên cướp ra tay tàn độc, đâm chém nạn nhân rồi cướp xe tay ga tẩu thoát, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đã sa lưới cảnh sát hình sự.

Hai tên cướp ra tay tàn độc, đâm chém nạn nhân rồi cướp xe tay ga tẩu thoát, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đã sa lưới cảnh sát hình sự. Chúng khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ cướp tại khu công nghiệp ở Bình Dương.

Chiều 30.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao 2 tên cướp cùng tang vật cho Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

2 tên cướp tàn bạo vừa bị bắt là Phạm Văn Sem (SN 1985), Phan Văn Kiệt (SN 1992, cùng quê Đồng Tháp và cùng tạm trú gần Khu công nghiệp Việt Nam - Sigapore, tỉnh Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, 23h khuya 29.1, tổ trinh sát thuộc Đội 4-PC45 Công an TPHCM đang tuần tra đến giao lộ Nguyễn Chí Thanh và Tạ  Uyên, quận 5, TPHCM, thì phát hiện Sem điều khiển xe gắn máy Honda Dream mang BKS 66K4 - 8411, còn Kiệt điều khiển xe tay ga Honda Air Blade màu đỏ đen mang BKS 90H6 - 0936.

Gặp tổ trinh sát, chúng tưởng là người dân nên đã hỏi đường và hỏi nơi tiêu thụ xe gắn máy tay ga, liền bị các trinh sát hình sự nhận dạng đây là bọn tội phạm, lập tức ra tay bắt giữ.

Sem và Kiệt tại cơ quan công an.

Khám xét người 2 đối tượng, trinh sát thu được 1 con dao bấm và 1 con dao dài khoảng 0,5m còn dính máu và 2 điện thoại di động.

Tại trụ sở công an, Sem khai khoảng 21h ngày 29.1, Sem gọi điện thoại rủ Kiệt tới khu vực Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, thuộc địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, để cướp tài sản, kiếm tiền xài tết.

Sem mang theo con dao bấm, Kiệt chuẩn bị con dao dài 0,5m, rồi Sem dùng xe gắn máy Honda Dream chở Kiệt đi lòng vòng trong khu công nghiệp. Đến 22h cùng ngày, khi vào đường số 6 thuộc đường nội bộ của khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, chúng phát hiện ông Lê Đức Minh (SN 1967, quê Hà Nam, ngụ số 5/23 ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, thị xã Thuận An) đang chở bạn gái bằng xe Honda Air Blade, lập tức Sem chặn đầu xe để Kiệt nhảy xuống dùng dao chém nạn nhân. Ông Minh chống cự, liền bị Sem nhảy xuống móc dao bấm đâm ông Minh liên tiếp vào người 6 nhát, rồi cả hai cướp xe chạy về TPHCM tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

2 tên cướp này còn khai gây ra vụ án khác vào lúc 20h đêm 25.1, cũng tại đường nội bộ nằm trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, chúng kề dao vào cổ một cặp tình nhân, cướp được 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Đến 21h ngày 27.1, 2 tên cướp này tiếp tục gây án tại con đường gần khu công viên nước thuộc Thành phố Mới - Bình Dương, chúng cướp được 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius của một thanh niên, sau đó đem về TPHCM bán cho một người đàn ông được 2,5 triệu đồng rồi chia nhau.

Hiện Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, vì có thể 2 tên cướp này còn gây ra những vụ án khác.

Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn