Cuộc đời giang hồ của Tuấn Em ở Phú Quốc

Pháp luậtThứ Bảy, 08/08/2015 07:45:00 +07:00

Tuấn Em (Đỗ Thanh Sơn) đặt chân đến đảo Phú Quốc khi chỉ vài tuổi. Học hết lớp hai thì cha mất, mẹ bệnh nặng qua đời sau đó khiến việc học hành phải dở dang.

Mồ côi cha mẹ, Tuấn Em thường mặc áo tay dài để che những hình xăm vằn vện trên thân hình gầy guộc. Gã đàn ông có gương mặt dài và ánh mắt sắc lẹm là khách Vip của Lion Garden Beer Club - nơi hắn nổ súng bắn chết 2 người.

Tuấn Em (Đỗ Thanh Sơn) đặt chân đến đảo Phú Quốc khi chỉ vài tuổi. Học hết lớp hai thì cha mất, mẹ bệnh nặng qua đời sau đó khiến việc học hành phải dở dang. Hoàn cảnh khó khăn nên chỉ Tuấn Em cùng người anh kế Tuấn Anh ở lại đảo, 5 người khác lần lượt về TP HCM và Vũng Tàu sinh sống.
Vài năm sau Tuấn Em bắt đầu lêu lổng, tụ tập quậy phá cùng đám thanh niên choai choai. Cuộc sống ngày càng tách biệt với người anh trai. Băng nhóm đầu tiên của Tuấn Em khoảng 7-8 đứa, nhưng giờ chết gần hết vì nghiện ma túy nặng và nhiễm HIV.

"Một trong số những người vợ của anh ta cũng bị bệnh này, qua đời trong trại cuối năm ngoái. Hồi Tuấn Em đi tù về tội trộm cắp tài sản tưởng cũng không qua được", người đàn ông ngụ gần nhà Tuấn Em cho biết.
 Gần một tuần trôi qua nhưng vết máu của Nguyễn - bị Tuấn Em bắn chết - vẫn loang lổ trước quán bia Lion Garden. Ảnh: Cửu Long.

Tuấn Em nghiện ma tuý nhưng khá đào hoa. Có ít nhất 6 người phụ nữ được anh ta gọi là vợ. Có với người vợ đầu một con gái nhưng đứa bé đã chuyển về sống ở Sài Gòn. Hiện, anh ta cặp với Nguyễn Thị Kim Ngân (18 tuổi).
Mãn hạn tù hơn hai năm, gã giang hồ có vóc dáng gầy guộc luôn mặc áo tay dài che gần hết các hình xăm cặp với 3 cô gái trẻ đẹp. "Ở xóm nhà cá này ai cũng biết nó nghiện xì ke. Không biết ngoài giang hồ nó thế nào, nhưng về xóm thì rất đường hoàng, không mất lòng ai", một người dân trong xóm nói.
Khác với cậu em dân chơi, Tuấn Anh suốt ngày làm thuê mướn ở chợ cá Phú Quốc. "Bà cô tôi có nhà xưởng làm ăn lớn ở Cần Thơ, kêu lên làm nhưng nó không chịu. Là anh em ruột nhưng một tuần, 10 bữa chúng tôi mới gặp nhau, nói vài câu rồi thôi", anh này chia sẻ.
Anh kể, ngày Tuấn Em đi tù, dù làm mướn không được bao nhiêu nhưng tháng nào cũng dành dụm vào thăm, khuyên nhủ làm lại cuộc đời. "Tôi bảo nó làm gì cũng đừng để vướng vòng lao lý nữa, khổ lắm. Vậy mà ra tù chẳng được bao lâu thì nó gây chuyện động trời", người anh nói giọng buồn rượi.
Khoảng 6h sáng 2/8, Tuấn Em gọi cho anh trai, bảo "em bắn chết người rồi, giờ không dám về nữa" rồi tắt điện thoại. Đến trưa 4/8, Công an huyện Phú Quốc đến chở anh xuống nơi Tuấn Em ẩn nấp.
"Trên đường đi mấy ổng khuyên tôi kêu nó ra đầu hàng chứ không có thoát đâu. Tôi cũng không muốn em mình đối đầu với công an rồi tiếp tục gây thương vong cho người khác. Nhưng đến nơi thì nó bị bắt rồi. Nghe nói nó bắn con Ngân rồi tự sát nhưng tôi cũng không biết sao", người anh kể.
Trưa hôm sau sức khỏe nguy kịch nên Tuấn Em cùng người tình được đưa vào đất liền cứu chữa. "Ra đến bến tàu, tôi lại gần băng ca lấy khăn lau mặt cho nó. Tôi bảo nó cố lên, sống được ngày nào hay ngày nấy. Nó mở mắt nhìn, nói 'anh đừng khóc, em chịu không nổi. Bây giờ em mà nói chuyện thì máu ra ướt lưng, đau lắm'. Tôi nghe mà thương rất nhiều", Tuấn Anh cúi đầu, giọng trầm ngâm.
Nói về mâu thuẫn giữa Tuấn Em và Nguyễn (19 tuổi, nhà đối diện Lion Garden Beer Club), các dân chơi ở thị trấn Dương Đông cho biết trước khi xảy ra vụ truy sát Tuấn Em từng rút súng bắn Nguyễn ngoài đường nhưng bất thành.
Tuấn Em vốn là khách Vip của câu lạc bộ bia này, dù chỉ uống nước suối. Khoảng hơn tháng trước Nguyễn và nhóm bạn mang bia qua bàn Tuấn Em mời nhưng anh ta từ chối. Nam thanh niên tỏ ra tức tối vì cho rằng mình bị coi thường.
Vài đêm sau cũng tại quán này, Tuấn Em ngồi uống nước cầm trái trân châu có đèn chiếu trúng mặt Nguyễn. Nhóm thanh niên liền qua đập chai bia vào đầu gã giang hồ khiến anh ta phải bỏ chạy. Tiếp đó, nhóm Nguyễn còn phục kích Tuấn Em tại một quán ốc đánh chảy máu đầu, đập vỡ xe SH hắn vừa mua.
 Tuấn Em thường xuyên có mặt tại quán bia này. Ảnh: Cửu Long
Phía gia đình Nguyễn cho biết, thấy mâu thuẫn giữa hai bên căng thẳng, họ đã tìm Tuấn Em xin lỗi, bồi thường tổng cộng 10 triệu đồng. Đêm 1/8, Nguyễn đi ăn tiệc ở nhà bạn thì nhận được điện thoại của chị Trần mời đến Lion Garden Beer Club dự sinh nhật.
Đụng mặt Tuấn Em ở đây, hai bên tiếp tục xung đột. Tuấn Em rút súng bắn trong khi đàn em chém Nguyễn bằng mã tấu, tử vong. Một trong những viên đạn của Tuấn Em cũng trúng vào đầu chủ nhân bữa tiệc sinh nhật khiến chị Trần chết tại chỗ.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho hay sức khỏe của Tuấn Em đang rất xấu, trong khi Ngân chuyển biến tốt và không bị nhiễm HIV.

Video Phú Quốc lọt top 20 điểm trăng mật  

Nguồn: Cửu Long (VnExpress)
Bình luận
vtcnews.vn