Cuộc đấu trí với vợ công an viên rắp tâm giết chồng

Pháp luậtChủ Nhật, 25/01/2015 07:25:00 +07:00

Mặc dù sống ly thân nhưng mỗi khi rượu vào, Trinh lại bị anh Tâm đánh đập nên nhiều lần nảy sinh ý định sát hại chồng để trả thù.

Giữa Trinh và anh Tâm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và mặc dù sống ly thân nhưng mỗi khi rượu vào, Trinh lại bị anh Tâm đánh đập nên nhiều lần nảy sinh ý định sát hại chồng để trả thù.

Công an viên chết trong vũng máu

Nửa tháng trôi qua, người dân thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành vẫn không thể nào quên khi chứng kiến cảnh công an viên Trương Văn Tâm (SN 1976) nằm chết trong vũng máu tại phòng khách nhà riêng vào đêm 7/1.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an Núi Thành phối hợp với đội trọng án của phòng CSĐT công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc truy tìm hung thủ.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị 1 vết đâm xuyên thấu từ vùng má trái sang má phải, 1 vết ở vùng đầu gây vỡ hộp sọ, 1 vết rách da vùng sau gáy.

Nhiều câu hỏi đặt ra với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, hung thủ vì mâu thuẫn gì mà ra tay sát hại anh Tâm, một công an viên được bà con hàng xóm xác nhận là hiền lành, không xích mích với ai.
Người vợ nhận tội sát hại chồng tại cơ quan công an. 

Vợ của anh Tâm là Nguyễn Thị Thanh Trinh (SN 1982) khai báo với cơ quan điều tra, vào khoảng 3h ngày 7/1, Trinh nghe tiếng động lạ trong nhà nên thức dậy bật điện kiểm tra thì phát hiện 1 đối tượng đang dắt xe máy của gia đình ra ngoài nên tri hô trộm thì đối tượng để lại xe máy và bỏ chạy.

Sau khi đuổi theo một đoạn, Trinh vào nhà kiểm tra phòng khách thì phát hiện chồng là anh Trương Văn Tâm đã chết trong tư thế nằm trên giường xếp, có nhiều vết thương ở vùng đầu, trên người phủ kín chăn.

Đấu trí tìm hung thủ

Sau hơn 1 ngày khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng cũng như điều tra các mối quan hệ của anh Tâm, các điều tra viên công an Quảng Nam nhận định, hung thủ là người thân trong gia đình.

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐTTP&TTXH khẳng định, từ dấu vết hiện trường cho thấy không có nghi can đồng phạm với hung thủ trong vụ án.

Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm công an Quảng Nam cũng cho biết, kể từ khi án mạng xảy ra, lực lượng trinh sát thường xuyên theo dõi, quan sát thái độ của vợ anh Tâm.

Những thay đổi trong diễn biến tâm lý của Trinh sau khi chồng chết đã giúp các điều tra viên khẳng định hung thủ trong vụ án mạng rúng động này chính là người vợ.

Ông Tr.Đ.H. (SN 1948, cha ruột anh Tâm) kể, hai vợ chồng anh Tâm kết hôn hơn 20 năm nay và có với nhau 2 đứa con gái.

"Vợ chồng nó sống hòa thuận, làm ăn bình thường có chuyện chi xảy ra mô. Ai ngờ…" -ông H. nói.
Hung thủ tại cơ quan công an. 

Thượng tá Ngô Quốc Ánh - Đội trưởng đội Trọng án Phòng CSĐTTP&TTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, trong lúc thu thập chứng cứ có nhiều luồng thông tin khác nhau. Một số người dân gần nhà nạn nhân cho hay, trong đêm xảy ra vụ án thấy 3 thanh niên cầm mã tấu, phóng xe máy về hướng Tam Kỳ.

Cách ngày xảy ra án mạng 10 ngày, anh Tâm có mâu thuẫn với một số đối tượng tại vườn keo nhà trồng và bị những người này dọa đốt nhà.

Từ những nguồn tin trên, các điều tra viên, trinh sát nhanh chóng tập trung xác minh. Qua đó, làm rõ thông tin về 3 thanh niên mang mã tấu là có thật, nhưng sự việc diễ̃n ra nhiều giờ trước khi vợ nạn nhân tri hô có kẻ trộm đột nhập.

Tiếp tục tập trung xác minh thông tin về mâu thuẫn giữa vợ chồng Tâm. Theo đó, khoảng 2 năm trước, Tâm phát hiện Trinh có tình cảm với một thanh niên ở huyện Tiên Phước.

Khi phát hiện, Tâm bắt anh này quỳ xin lỗi và đánh gãy một chiếc răng… Tuy nhiên, qua xác minh, người tình cũ của Trinh có bằng chứng ngoại phạm tại thời điểm xảy ra án mạng.

Lời khai của cô con gái đầu nạn nhân trong đêm xảy ra án mạng cho thấy, khi đang ngủ, cháu nghe phát ra tiếng động lớn và có hỏi mẹ nhưng Trinh từ nhà trên nói vọng xuống với con “không có gì, ngủ tiếp đi”.

Đại tá Nghiệp cho biết, tại CQĐT, ban đầu Trinh quanh co chối tội. Nhưng trước chứng cứ của điều tra viên đưa ra, hung thủ gục mặt khóc nức nở và bắt đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trinh khai, hơn 2 năm lại đây giữa Trinh và anh Tâm thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sống ly thân. Mặc dù vậy nhưng mỗi khi rượu vào, Tâm lại đánh đập vợ nên Trinh nhiều lần nảy sinh ý định sát hại chồng để trả thù. Đây cũng chính là nguyên nhân chính mà anh Tâm bị vợ ra tay sát hại.

Ngay sau khi gia đình lo hậu sự xong cho anh Tâm, cơ quan điều tra công an tỉnh thực hiện lệnh bắt giam Trinh để điều tra làm rõ.

Bi kịch gia đình, 2 con gái của anh Tâm bơ vơ đầu quấn khăn tang trong cảnh ba chết thảm, còn mẹ thì bị bắt vào tù vì tội giết ba khiến nhiều người thương cảm.

Theo VNN
Bình luận
vtcnews.vn