Công an phường bị đâm giữa phố Hà Nội: Tiết lộ bất ngờ nhân thân hung thủ

Pháp luậtThứ Tư, 10/08/2016 18:48:00 +07:00

Nhân chứng đã tiết lộ nhiều thông tin mới về nhân thân hung thủ đâm công an phường giữa phố Hà Nội.

Chiều 10/8, PV VTC News đã quay trở lại hiện trường vụ việc đối tượng Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, trú tại phố Hàng Chĩnh, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) dùng dao đâm chiến sỹ Nguyễn Việt Nam (công an phường Hàng Bông) cùng 3 người khác nhập viện vào tối 6/8.

hientruong-1470613849137-72-19-471-800-crop-1470613998306

Hiện trường vụ ẩu đả khiến một chiến sỹ công an cùng 3 người khác nhập viện. 

Mặc dù vụ việc  đã xảy ra gần 4 ngày thế nhưng người dân sinh sống tại đây vẫn đang bàn tán xôn xao. Bà Nguyễn Thị Như Thoa, tổ trưởng dân phố 13 phường Hàng Buồm cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 6/8.

 Vào khoảng thời gian đó, bà Thoa đang xem phim trên tầng thì bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh cùng tiếng dao búa.

“Nghe tiếng la hét với tiếng dao búa tôi liền mở cửa sổ tầng trên nhìn ra xem có chuyện gì, lúc đó tôi nghe nhiều người la lên khi nhìn thấy dao kiếm và hung khí, một lát sau thì xảy ra ẩu đả. Hai ba người bị đánh được người dân lần lượt khiêng ra xe cứu thương đưa đi cấp cứu .

Tôi sợ nên cũng không dám xuống coi như thế nào nên cũng không nắm sự việc cụ thể được. Sáng hôm sau tôi nghe một số người dân kể lại nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mẫu thuẫn về việc đậu xe trước cửa nhà anh Nguyễn Anh Tú”, bà Thoa nói.

Tiết lộ với phóng viên VTC News, ông T. (phường Hàng Buồm) phỏng đoán nguyên nhân vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn giữa anh Tú và chị Hạnh (34 phố Mã Mây).

Mấy năm trước, chị Hạnh thuê một nhóm thanh niên người Thanh Hóa về trông xe cho mình trên phố Hàng Chĩnh. Nhiều lần nhóm người làm của chị Hạnh để xe ô tô chắn ngang trước nhà anh Tú nên nhiều lần anh Tú đã nhắc nhở những người này.

“Anh Tú mở cửa hàng cho thuê xe máy, nhưng nhiều lần nhóm người làm thuê của chị Hạnh để mấy chiếc ô tô trước cửa nhà anh ấy nên anh ấy đã nhiều lần nhắc nhở nhưng nhóm người này không chịu nghe. Hôm xảy ra vụ việc có mấy chiếc xe ô tô đậu trước nhà anh Tú khiến anh Tú bực mình. Tôi nghĩ có lẽ vì nguyên nhân này nên đã xảy ra vụ ẩu đả trên, có lẽ việc đâm đồng chí công an là do vô tình”, ông T. nói.

Là người chứng kiến vụ viêc, bà T.( bán hàng nước trên phố Hàng Chĩnh) sợ hãi kể lại, sau khi xảy ra va chạm, cả hai bên cãi nhau, sau đó chị Hạnh buông lời thách thức anh Tú.

“Sau hai bên xảy ra ẩu đả, tôi sợ quá nên chạy khỏi đó. Khi quay lại thì thấy có mấy người bị thương đang được đưa ra xe cấp cứu. Còn anh việc anh Tú vì sao đâm anh công an thì tôi không rõ”, bà T. cho biết.

Sự việc xảy ra khiến người dân sống tại đây vô cùng bất ngờ. Tú là người hiền lành, không có tiền án, tiền sự. Bản thân anh Tú đã lập gia đình, có một con trai, bố là thương binh.

“Anh Tú sống ở đây chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai, là người hiền lành, không biết vì sao lại gây ra vụ viêc trên”, bà Thoa nói.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tối 6/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, anh Nguyễn Việt Nam - chiến sỹ công an phường Hàng Bông -  phát hiện một nhóm người đang đánh nhau nên chạy vào can ngăn.

Anh Nam ra hiệu lệnh yêu cầu người cầm dao là Nguyễn Anh Tú (36 tuổi, trú tại Q. Hoàn Kiếm) bỏ dao xuống nhưng người này không chấp hành mà dùng dao đâm thẳng vào ngực anh Nam rồi tiếp tục đâm 3 người khác nữa bị thương.

Đối tượng gây án bỏ chạy khỏi hiện trường, đến sáng 7/8 đã đến công an quận Hoàn Kiếm đầu thú.

Video: Cảnh sát hình sự bắt cướp như phim chưởng

Ngọc Thắng
Bình luận
vtcnews.vn