Chết vì chỉ vào tim hỏi 'chắc chỗ này máu nhiều lắm'

Pháp luậtThứ Sáu, 13/05/2011 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Cắt xoài xong, Thuận cầm dao chỉ vào ngực trái của mình và nói, chắc chỗ này máu nhiều lắm. Thiên liền giật con dao và hỏi “mày thích đâm chỗ nào?”

(VTC News) – Cắt xoài xong, Thuận cầm dao chỉ vào ngực trái của mình và nói, chắc chỗ này máu nhiều lắm. Thiên liền giật con dao và hỏi “mày thích đâm chỗ nào?”...

Đối tượng Lư Thái Thiên. 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lư Thái Thiên, sinh năm 1989, thường trú thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận về tội giết người được quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự.
 
Vào khoảng 20h ngày 7/4/2011, Lư Thái Thiên ngồi nhậu cùng với Lâm Đình Thuận, sinh năm 1990; Y Mon, sinh năm 1992; Lư Diên Toàn, sinh năm 1980 cùng trú tại thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình.

Sau khi uống hết 3 lít rượu gạo thì Toàn đi lấy 01 dao Thái Lan và 01 trái xoài để trên bàn nhậu, rồi bỏ đi ngủ.

Sau đó, Thuận cầm dao gọt xoài để làm mồi nhậu tiếp. Khi cắt xoài xong, Thuận cầm dao chỉ vào ngực trái của mình và nói với đám bạn rằng, chắc chỗ này máu nhiều lắm. Thiên liền giật con dao từ tay Thuận và hỏi “mày thích đâm chỗ nào?”.

Tưởng đang đùa giỡn, Lâm Đình Thuận chỉ ngay vào ngực và trả lời “mày đâm vào chỗ này”. Lúc này, Thiên dùng dao đâm ngay 01 nhát, thấy máu chảy ra nhiều, Thiên cùng với Y Mon tìm cách cầm máu và đưa Thuận vào sập tre gần đó để ngủ rồi tiếp tục uống rượu.

Đến sáng 8/4/2011, Thiên phát hiện Lâm Đình Thuận đã chết, sau đó y đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, Thiên và Thuận là bạn chơi rất thân với nhau, từ trước khi vụ án xảy ra giữa họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chỉ vì có men rượu, thiếu hiểu biết và không kiềm chế được mình nên Thiên đã gây ra cái chết thương tâm cho người bạn của mình.

Tiến Công       

Bình luận
vtcnews.vn