Cha đâm chết mẹ khiến con trai phải bỏ thi giữa chừng

Pháp luậtThứ Tư, 26/06/2019 17:36:00 +07:00

Buổi trưa xảy ra sự việc cha đâm chết mẹ, cậu con trai vừa hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Chiều 26/6, ông Vũ Văn Tuấn (Chủ tịch UBND xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho hay, người thân đang tổ chức tang lễ cho bà Võ Thị Bảy (45 tuổi, thôn Phú Cấp Tây, xã Quế Thọ). Bà Bảy thiệt mạng do chính tay người chồng sát hại.

Trước đó, vào trưa 25/6, ông Tô Văn Mai (47 tuổi, chồng bà Bảy) cùng bà Bảy bàn chuyện lo đám giỗ cha mẹ (ngày 26/6).

an-mang

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. 

Lúc này, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn trong việc đi mua bia. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Mai cầm dao đâm bà Bảy.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà Bảy không qua khỏi.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, cậu con trai của vợ chồng ông Mai là Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú) đau đớn chứng kiến cảnh cha cầm dao đoạt mạng người mẹ của mình. Vì thế, những môn thi còn lại của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 của Phú cũng đành dở dang.

an-mang (2)

Người thân đang tổ chức đám tang cho bà Bảy. 

“Buổi sáng 26/5, Phú đến trường và hoàn thành bài thi môn Văn. Đến trưa, Phú về nhà ăn cơm để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo thì chuyện đau lòng ập đến khiến em không còn tâm trí để tiếp tục đi thi.

Hội đồng thi cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Trần Phú có đến thăm và ghi nhận sự việc. Chúng tôi rất hy vọng ngành giáo dục sẽ xem xét đặc cách cho Phú trong kỳ thi THPT Quốc gia này”, ông Tuấn cho biết thêm.

Liên quan đến vụ án mạng, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ Tô Văn Mai để điều tra về hành vi Giết người.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn