Bị tâm thần, con trai giết mẹ trong đêm

Pháp luậtChủ Nhật, 10/05/2015 04:26:00 +07:00

Do bị bệnh tâm thần, Thương đã dùng một chiếc xà beng phang vào đầu mẹ khiến nạn nhân bị vỡ xương sọ, tử vong sau đó.

Do bị bệnh tâm thần, Thương đã dùng một chiếc xà beng phang vào đầu mẹ khiến nạn nhân bị vỡ xương sọ, tử vong sau đó.

Sáng 10/5, ông Hồ Duy Khánh - Phó trưởng Công an xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc bà Đặng Thị Cúc (SN 1937, ngụ xã Hòa Tiến) bị con trai là Nguyễn Văn Thương (SN 1981) sát hại.
Gia đình tổ chức tang lễ cho bà Cúc 
Theo ông Nguyễn Tình (SN 1957, người khống chế Thương), tối 8/5, ông nghe tiếng kêu cứu của bà Cúc nên chạy sang xem, lúc này trong nhà đã tắt điện. Khi thấy ông Tình, Thương hét lên rồi cầm xà beng lao tới nhưng ông né được rồi khống chế Thương.

Ngay sau đó, mọi người chạy tới bật điện lên thì phát hiện bà Cúc nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Pắk.

Do vết thương quá nặng, bà Cúc được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng do bị vỡ xương sọ, không thể phẫu thuật được nên nạn nhân được trả về nhà rồi tử vong vào sáng 9/5.

Chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1993, vợ Thương) cho biết: "Thương mắc bệnh tâm thần hơn 8 năm nay. Mỗi khi lên cơn, Thương la hét, chửi bới và đánh đập vợ con, mẹ vô cớ. Nhiều lần, lực lượng công an xã đã hỗ trợ gia đình, đưa Thương đi chữa trị nhưng không khỏi bệnh. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Thương được đưa tới Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị".
Video đến đòi nợ bị đánh hội đồng phải nhập viện tâm thần qua lời kể nhân chứng  

Nguồn: NLĐO
Bình luận
vtcnews.vn