Bị 'sờ gáy', tài xế cố thủ trong cabin

Pháp luậtThứ Sáu, 14/06/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Điều khiển xe vào làn đường xe hai bánh, bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, tài xế vẫn một mực cãi lý và cố thủ trong xe gần 30 phút.

(VTC News) - Điều khiển xe vào làn đường xe hai bánh, bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, tài xế vẫn một mực cãi lý và cố thủ trong xe gần 30 phút.

Vụ việc xảy ra lúc 17 giờ 30, ngày 13/6 trên quốc lộ 1A đoạn qua khu vực ngã ba 621 (thuộc khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Hiện trường chiếc xe khách chạy lấn đường bị CSGT "sờ gáy", tài xế cố thủ trong xe (Ảnh: Phạm Nguyễn) 

Vào thời điểm trên, 2 chiến sĩ CSGT đội Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM) đang tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Đồng Nai về Khu du lịch Suối Tiên thì phát hiện chiếc xe khách 16 chỗ BKS 51B - 009.49 do tài xế Đào Mạnh Cường (SN 1973, trú tại Thái Bình) điều khiển ngang nhiên cho xe chạy vào làn đường xe hai bánh nên lực lượng tuần tra đã yêu cầu tài xế dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Mặc dù đã chạy sai làn đường, song tài xế không chịu cho xe dừng lại mà thản nhiên nhấn ga lao xe về phía trước bỏ chạy.

Trước hành động chống đối mệnh lệnh người thi hành công vụ, 2 chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng lái xe truy đuổi theo.

tài xế
Tài xế ngồi trên xe cãi lý và nhất quyết không chịu xuống xe (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Khi đến địa điểm trên, hai chiến sĩ CSGT đã bắt kịp và cho xe chặn ngay trước đầu xe khách và yêu cầu tài xế phải nhanh chóng cho xe vào lề đường để xử lý. Tuy nhiên, thêm một lần nữa tài xế Cường tỏ ra không hợp tác và ngang nhiên dừng xe ngay giữa đường.

Mặc dù Đại úy Đức Hùng (thuộc đội Rạch Chiếc) đến yêu cầu tài xế xuống xe để xuất trình giấy tờ tuy nhiên tài xế vẫn ngồi ì trong xe và liên tục cãi lý: "Các anh phạt em thì phải có bằng chứng cụ thể, em không có vi phạm…”


Sự việc diễn ra đúng giờ tan tầm, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, rất nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem vụ việc và tỏ thái độ rất bất bình.

Nhiều người hiếu kỳ quan sát tỏ ra bức xúc trước hành động "cứng đầu" của tài xế (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Sự việc chỉ được giải quyết khi có sự tham gia của lực lượng Công an phường Đông Hòa. Lúc này, tài xế Đào Mạnh Cường mới chịu cho xe chạy vào lề đường, xuống xe và đặt bút ký vào biên bản vi phạm.

Phạm  Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn