Bị đòi nợ trước mặt người yêu, rút dao đâm chết bạn thân

Pháp luậtThứ Sáu, 25/07/2014 12:31:00 +07:00

Đang đi với người yêu, bị chặn đường đòi món nợ “trời ơi đất hỡi”, Thống rút dao đâm chết Nh., đâm bị thương em trai Nh.

Đang đi với người yêu, bị chặn đường đòi món nợ “trời ơi đất hỡi”, Thống rút dao đâm chết Nh., đâm bị thương em trai Nh. 

Đâm cả hai anh em bạn thân

Chiều 13/7, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xác nhận cơ quan này đã bắt được Nguyễn Văn Thống (SN 1992, ngụ ở thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) để điều tra về hành vi đâm chết người. Nam thanh niên xấu số bị đâm thủng gan, gây mất máu cấp là Nguyên Văn Nh. (SN 1992, ngụ cùng địa phương). Một nạn nhân nữa là Nguyên Văn Phong (SN 1998, em ruột của Nh.) cũng bị đâm ở chân nên may mắn thoát chết.
Thống và Nh. là bạn bè chơi với nhau từ bé. Cách đây hai tháng, cả hai cùng tham gia đợt huấn luyện quân nhân dự bị thường niên ở địa phương. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện hai thanh niên này rủ thêm một số bạn bè đi chơi cho khuây khỏa. Cuộc vui đang diễn ra giữa chừng thì Thống lấy cớ đi vệ sinh rồi âm thầm bỏ về một cách khó hiểu. Vì thế, những người còn lại không đủ tiền thanh toán, đành phải “cắm” tài sản ở lại quán. Sau đó, Nh. phải bỏ tiền ra để “chuộc” tài sản giúp các bạn, nhưng trong lòng cảm thấy bực tức vì Nh. cho rằng Thống “chơi không đẹp” và nợ tiền mình nên muốn đòi lại số tiền trên.
Chiều tối ngày 12/7, Thống cùng bạn gái (ở xã Phước Thuận) đi ăn cưới một người bạn ở xã bên. Đến khoảng 22h30’, khi Thống chở bạn gái về ngang qua khu vực Gò Rái (thuộc địa bàn xóm 1, thôn Vinh Quang 1, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) thì thấy hai anh em Nh. và Phong đang ngồi chơi tại đây. Thấy Thống đến gần, Nh. yêu cầu Thống dừng lại và đòi số tiền “nợ” trước đây. Thống không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát nhau. Trong lúc ẩu đả, Thống bất ngờ rút dao đâm mạnh vào bụng nạn nhân. 
Thấy anh trai ngã gục, Phong liền xông tới đuổi đánh, Thống một tay dùng dao, một tay dùng gạch chống trả, rồi đâm Phong một nhát vào chân, sau đó chạy trốn về nhà. Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Nh. đã tắt thở khi vừa đến bệnh viện. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị thủng gan, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong.
Còn về phần Thống, khi gã đang cố thủ trong nhà thì bị công an ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thống cũng đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm anh Nh., tuy nhiên gã cho rằng mình đâm bạn là để “cảnh cáo” chứ không cố ý giết chết anh Nh..
Hiện trường vụ án mạng. 
Cái chết tức tưởi của người con hiếu thảo
Bà Cà Thị Đẹp (SN 1965, mẹ của nạn nhân) kể lại: “Hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì có đứa cháu hàng xóm chạy vào nhà báo tin thằng Nh. bị người ta đâm rồi. Tôi hốt hoảng chạy ra thì thấy thằng Nh. nằm bất động dưới đất, vùng bụng chảy nhiều máu, mặt mày trắng bệch. Tôi tri hô mọi người đến cứu giúp, đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không kịp. Hay tin anh trai mất, thằng Phong bị vết thương ở chân đang điều trị cũng đòi về nhà chịu tang chứ không chịu nằm viện điều trị...”.
Trong nỗi đau đớn tột cùng, bà Đẹp kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời nhiều lận đận của người con trai xấu số. Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân có bốn anh chị em, do hoàn cảnh khó khăn, Nh. chỉ học đến lớp 9 rồi bỏ ngang giữa chừng và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về làm việc phụ giúp gia đình. Mẹ Nh. vốn bị u xơ buồng trứng và gai cột sống từ nhiều năm trước, bố lại bị đau dạ tràng và có bướu ở hai vai. Mấy anh chị đều có mái ấm riêng, nên Nh. trở thành trụ cột trong gia đình. 
Không nghề nghiệp, không bằng cấp, nhà lại ít đất đai, Nh. cùng mẹ và em trai đi đào trùn biển kiếm tiền trang trải cuộc sống. Công việc này cho gia đình nguồn thu nhập nhưng vì phụ thuộc vào con nước nên mỗi tháng Nh. chỉ đi đào trùn được hai lần, mỗi lần một tuần.
“Tôi thì đau bệnh nhiều năm nay nhưng vẫn phải đi đào trùn, nhặt ve chai, làm thuê làm mướn để lo cho gia đình. Chồng tôi bị hai cái bướu ở vai đã 20 năm nhưng vẫn phải ráng làm mảnh ruộng, nuôi đàn vịt. Phong là con trai út năm nay lên lớp 11, đang học nên chẳng giúp gia đình được nhiều. Vợ chồng tôi chỉ biết nương nhờ vào thằng Nh.. Mấy ngày trước thấy tôi đau lưng, Nh. còn bảo mẹ ráng chịu đựng thời gian nữa, con làm có tiền sẽ dẫn mẹ đi chữa bệnh, vậy mà chưa gì nó đã bỏ tôi mà đi...”, bà Đẹp nghẹn ngào trong nước mắt.
Trao đổi với PV về vụ việc xảy ra tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng thôn Vinh Quang 1) chia sẻ: “Chuyện đau lòng xảy ra khiến địa phương rất bất ngờ. Bởi Thống và Nh. vốn là bạn chơi với nhau từ bé, cả hai đều là quân nhân xuất ngũ, sống gương mẫu, chưa hề gây gổ hay làm phật lòng ai. Mâu thuẫn cũng chẳng có gì nhưng có lẽ vì đôi bên không biết kiềm chế nên mới xảy ra án mạng như vậy”. 

Theo ĐS&PL
Bình luận
vtcnews.vn