Bị ảo giác, cầm lựu đạn và dao vì sợ bị 'tấn công'

Pháp luậtThứ Bảy, 14/05/2011 11:17:00 +07:00

(VTC News) - Do sợ bị người khác “tấn công”, đối tượng một tay cầm dao nhọn, một tay cầm lựu đạn nói là đã rút chốt để chống lại người định sát hại mình.

(VTC News) - Do sợ bị người khác “tấn công”, đối tượng một tay cầm dao nhọn, một tay cầm lựu đạn nói là đã rút chốt để chống lại người định sát hại mình.

Thông tin ban đầu cho hay, rạng sáng ngày 13/5, cơ quan Công an nhận được tin báo có đối tượng sử dụng vũ khí nóng cố thủ tại nhà dân ở phường Kim Mã (quận Ba Đình) vì lý do sợ bị người khác tấn công.

Khi Công an phường Kim Mã xuống hiện trường, phát hiện trên gác nhà dân ở ngõ 103 Kim Mã (phường Kim Mã) có một thanh niên, tay phải cầm dao nhọn, tay trái cầm quả lựu đạn nói là đã rút chốt, để chống lại người định giết mình.

Ngay sau đó, Công an quận Ba Đình phối hợp với lực lượng quân đội đã bao vây hiện trường, tiếp cận và khống chế đối tượng, thu giữ được quả lựu đạn và đem đi giám định.

Qua điều tra, cơ quan xác định, người mang vũ khí là anh Lê Quang Hải (SN 1979, ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân). Trước đó, Hải đến nhà Nguyễn Xuân Hòa (SN 1973, ở ngõ 103 Kim Mã) chơi, có sử dụng ma túy tổng hợp, gây ảo giác, dẫn đến việc sử dụng vũ khí quân dụng là lựu đạn.

Hiện Công an đã thạm giữ Hải để tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Tùng - Phan Mạnh
Bình luận
vtcnews.vn