Bắt cóc vợ để 'gán nợ' cho chồng

Pháp luậtThứ Bảy, 01/09/2012 12:20:00 +07:00

(VTC News) - Chồng nợ nần cửa hiệu cầm đồ, vợ đã bị chủ nợ đến bắt cóc để gán nợ.

(VTC News) - Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa giải cứu thành công một thai phụ bị hai đối tượng bắt cóc.

Nạn nhân là chị Lê Thị Trang (24 tuổi - trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh TTO. 
Thông tin ban đầu có được, anh Vũ Đức Hoài (chồng chị Trang) nợ cửa hiệu cầm đồ Hiếu - Nghĩa đóng trên địa bàn TP Vinh với số tiền 650 triệu đồng. Do chưa có khả năng trả nợ, anh Hoài bỏ trốn khỏi nhà.

Ngay sau đó, ngày 25/8, Phan Trọng Hiếu trú ở ngõ Cổng Chốt, phường Đội Cung, TP Vinh và Trần Đức Dũng (em rể Hiếu) đến ép chị Trang lên ô tô để đưa về nhà mình làm con tin, khống chế đòi nợ.
Kể từ lúc chị Trang bị bắt, chúng đã nhiều lần đánh đập, bắt viết giấy bảo lãnh để cha mẹ chị Trang đến trả nợ.

Viết giấy xong, chúng yêu cầu chị Trang gọi điện về nhà thông báo, nếu không mang tiền đến sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Để chứng thực cho bố mẹ chị Trang biết chúng rất manh động, trong khi chị Trang đang gọi điện chúng đã đánh đập để chị kêu la.


Một mặt đi vay mượn được khoảng 400 triệu đồng, mặt khác ông Lê Văn Lợi (bố đẻ chị Trang) điện báo cầu cứu cơ quan chức năng hỗ trợ. Khi ông Lợi đang giao tiền thì cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang hai đối tượng, giải cứu nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn