Bắt cóc con ruột tống tiền chồng

Pháp luậtThứ Ba, 24/01/2012 06:31:00 +07:00

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Nguyễn Thị Út Mười ở TP Biên Hòa, Đồng Nai đã nảy sinh ý định bắt cóc chính con ruột của mình.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Nguyễn Thị Út Mười ở TP Biên Hòa, Đồng Nai đã nảy sinh ý định bắt cóc chính con ruột của mình là cháu Nguyễn Phạm Phương Tuyền (7 tuổi) để buộc chồng  bỏ tiền để chuộc con.

TAND TP. Biên Hòa (Đồng Nai) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Út Mười (30 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) mức án 5 năm tù về tội "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp với bản án 2 năm tù về tội "đánh bạc" chưa thi hành trước đó, bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm tù.

Cùng tội danh, các đồng phạm Lê Thành Nguyên Chiến (23 tuổi, ngụ Kom Tum) lãnh 5 năm tù, Huỳnh Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) lãnh 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Lâm (20 tuổi, ngụ Kom Tum) lãnh 3 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Nguyễn Thị Út Mười đã nảy sinh ý định bắt cóc chính con ruột của mình là cháu Nguyễn Phạm Phương Tuyền (7 tuổi) để buộc chồng là Phạm Phương Anh bỏ tiền để chuộc con.

Để thực hiện ý định trên, Mười rủ 3 đối tượng có máu mặt và có nhiều tiền án, tiền sự ở địa phương là Huỳnh Văn Hiếu, Lê Thành Nguyên Chiến, Nguyễn Tấn Lâm cùng thực hiện.

Sáng 21/4/2011, theo kế hoạch, Mười sẽ dẫn cháu Tuyền ra đường tạo điều kiện cho Chiến, Lâm tiếp cận rồi bắt cóc. Tuy nhiên, kế hoạch không thực hiện được nên Chiến điện thoại báo cho Mười biết thì Mười kêu cứ chờ.

Khoảng 9h cùng ngày, Mười tiếp tục dẫn cháu Tuyền ra tiệm tạp hóa gần nhà mua gạo rồi để cháu Tuyền chơi ngoài đường. Sau đó, Chiến điều khiển xe chạy đến để Lâm bế thốc cháu Tuyền lên xe rồi bỏ chạy. Lúc này, Mười liền điện thoại cho chồng thông báo con gái nhỏ đã mất tích.

Đối với Chiến và đồng bọn, sau khi bắt cóc cháu Tuyền, bọn chúng chở thẳng tới khu rừng Tràm thuộc địa bàn xã Tam Phước, TP Biên Hòa giấu.

Tại đây, thông qua Mười, bọn chúng gọi điện cho anh Anh (ba cháu Tuyền) đòi phải đưa 20 triệu đồng để chuộc con.  Khi biết anh Anh không thể vay đủ 20 triệu đồng thì Mười điện thoại cho Chiến nói hạ giá xuống còn 15 triệu đồng.

Đến ngày 23/4, anh Anh vay mượn khắp nơi chỉ được 14 triệu đồng để đưa cho Mười đi chuộc cháu Tuyền. Biết Công an TP Biên Hòa đang tổ chức lực lượng để truy tìm nên Mười gọi điện nói với Chiến là bẻ cành cây tràm làm dấu dẫn đường rồi trốn đi.

Qua truy tìm, Công an TP Biên Hòa phát hiện cháu Tuyền và đưa về trụ sở Công an xã Tam Phước, giao lại cho Mười. Mười giấu số tiền chồng đã đưa và nói dối trên đường đi tìm con đã bị cướp mất.

Theo CAND




 

Bình luận
vtcnews.vn