Bảo vệ dân phố đâm chết bé trai 6 tuổi: 'Tôi không dám tin vào mắt mình'

Pháp luậtThứ Hai, 27/11/2017 15:00:00 +07:00

Chủ tiệm tạp hoá nơi bé T. bị sát hại cho biết hình ảnh cậu bé vẫn ám ảnh trong đầu bà.

Liên quan đến vụ việc bảo vệ dân phố dùng dao giết chết bé trai 6 tuổi ở Sài Gòn, sáng 27/11, có mặt tại hiện trường vụ việc, nhiều người vẫn không thể tin vào sự thật bé trai Nguyễn Huỳnh Vũ T. (6 tuổi) bị bảo vệ dân phố dùng dao cứa cổ dã man đến chết.

Từ sáng sớm, cả trăm người dân sống gần số nhà 96 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh (Tân Phú) đã có mặt tại hiện trường. Mọi người đều thương tiếc trước cái chết của cậu bé khôi ngô, lanh lợi vẫn thường chơi đùa quanh khu phố.

Đối tượng gây án được xác định là Hoàng Nhất Giang (SN 1983, bảo vệ dân phố quận 11, TP.HCM).

24140075_1493151197469786_424218414_o 3

Quán tạp hoá, nơi bé T. bị sát hại lúc đang đợi mua bánh.

Theo một số người dân, chốt bảo vệ dân phố nơi đối tượng Giang trực nằm ngay đối diện với nhà nạn nhân. Thường ngày, Giang là một người rất vui tính, thường chơi đùa với bé T.

Nhiều lần Giang còn mua đồ chơi, mua bánh kẹo cho bé.

"Tôi vẫn chưa thể tin vào sự thật là bé T. đã chết. Tôi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra và không dám tin vào mắt mình. Hôm qua (26/11), khoảng 13h30, tôi thấy thằng bé (nạn nhân - PV) chạy qua tiệm tạp hóa mua đồ. Rồi bảo vệ Giang bất thình lình áp sát bé T từ phía sau, dùng dao tự chế cứa vào cổ bé", nhân chứng Khúc Thị Ngọc (62 tuổi) cho biết.

Bà H. (chủ tiệm tạp hoá nơi bé T. bị sát hại) đau đớn dùng tay đấm thình thịch vào ngực mình.  Hình ảnh bé T. bị sát hại vẫn ám ảnh trong đầu bà. 

24116600_1493150307469875_1924162544_o

Bà Khúc Thị Ngọc, người chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn bần thần khi nhớ lại sự việc.

“Lúc T. đang đứng đợi tôi đưa bánh, tôi thấy thằng Giang cầm vật gì đó cứa cổ thằng bé (nạn nhân - PV). Vì thằng Giang rất thân với thằng bé nên tôi nghĩ nó đùa giỡn. Đến khi thằng bé khóc thét lên, cổ dính máu tôi vẫn nghĩ không nghiêm trọng nên nói thằng bé chạy về mách mẹ.

Tuy nhiên, thằng bé vừa chạy được vài bước thì ngã ngục, máu từ cổ bắt đầu trào ra nhiều. Lúc này tôi mới hoảng hốt. Tôi không ngờ thằng Giang lại ra tay tàn nhẫn như vậy đối với thằng bé", bà T. bàng hoàng kể lại.

Trước thông tin Hoàng Nhất Giang có tiền sử tâm thần và có giấy chứng nhận bệnh nhân tâm thần, nhiều người sống quanh khu vực tỏ ra bất ngờ bởi trước đó chưa bao giờ thấy Giang có biểu hiện gì bất thường.

24116594_1493150914136481_574480265_o

Bà Nguyễn Thị Em (bà ngoại nạn nhân) rụng rời tay chân khi nghe tin cháu trai bị sát hại.

Ngồi thất thần bên thi thể đứa cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Em (bà ngoại bé T.) nước mắt lã chã: "Chiều qua, lúc tôi đang đi thăm một người thân ở bệnh viện thì nghe con gái báo tin rằng T. đã bị người ta giết chết rồi. Nghe tin mà tôi rụng rời tay chân, tôi phải hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi vội vã về nhà. Đi trên đường tôi vẫn cầu mong đó chỉ là nhầm lẫn".

Được biết, bé T. rất thân với Giang và thường xuyên cùng em gái qua chốt dân phòng nơi Giang làm việc để chơi. Tuy nhiên, khoảng 3 ngày nay T. không còn qua bên chốt dân phòng chơi nữa.

T. nói với bà Em vì em gái quậy quá nên chú Giang giận.

Bà Em cho biết, bé T. là con thứ 2 trong gia đình, dù còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Bé đã biết phụ giúp ba mẹ một số việc vặt trong nhà.

Gia đình và hung thủ không hề có mâu thuẫn gì nên tới giờ những người thân trong gia đình vẫn chưa hiểu được nguyên do gì khiến Giang ra tay sát hại cháu trai mình dã man như vậy.

Video: Bé trai 6 tuổi ở Quảng Bình bị sát hại dã man

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 13h ngày 26/11, Hoàng Nhất Giang đang ngồi tại chốt gác dân phòng số 96 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh (Tân Phú) thì thấy bé Nguyễn Huỳnh Vũ T. đang đi ngoài đường. Thấy vậy, Giang đi theo và bất ngờ dùng dao cứa vào cổ cháu bé.

Phát hiện vụ việc, người dân đã tri hô và nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé trai đã chết ngay sau đó. Riêng đối tượng Giang, sau khi gây án đã quay lại chốt bảo vệ và bị công an tạm giữ.

Được biết, Hoàng Nhất Giang có tiền sử bị tâm thần phân liệt và có giấy tờ chứng nhận tâm thần. Công an quận Tân Phú đang tiếp tục phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, xử lý vụ việc.

An Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn