Bảo vệ bãi tắm ở Đà Nẵng chết bất thường gần miệng cống

Pháp luậtThứ Bảy, 15/10/2016 11:50:00 +07:00

Nhiều người dân Đà Nẵng đi tập thể dục buổi sáng bàng hoàng khi thấy bảo vệ bãi tắm gục chết gần miệng cống lúc rạng sáng, trên thi thể mang nhiều vết thương.

Sáng 15/10, người dân đi tập thể dục buổi sáng tại bãi tắm Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện nhân viên bảo vệ tại đây chết gần miệng cống.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 15/10, người dân phường Mân Thái đi tập thể dục buổi sáng thì phát hiện thi thể một người đàn ông nằm gần miệng cống phía Bắc bãi tắm Mân Thái. Danh tính người đàn ông được xác định là Trần Văn Ban (SN 1965, trú phường Mân Thái), nhân viên bảo vệ bãi tắm.

giet nguoi

 Hàng trăm người dân hiếu kì đứng xem lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Được biết, ông Ban mới làm bảo vệ tại đây được khoảng 20 ngày với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Theo phân công, ông Ban nhận nhiệm vụ trực đêm tại đây đến rạng sáng hôm sau thì giao ca.

Nhận tin báo, Công an phường Mân Thái tiếp cận, phong tỏa hiện trường để điều tra. Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong có dấu hiệu ngoại lực tác động.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp điều tra, làm rõ.

Video: Cảnh sát bắt nghi phạm giết người nhờ Pokemon Go

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn