Pháp hủy diệt Argentina: Mbappe tỏa sáng, Messi cúi đầu bất lực

World Cup 2018Chủ Nhật, 01/07/2018 07:25:00 +07:00

Cùng có chữ M trong họ và cùng khoác lên mình tấm áo số 10, nhưng màn thể hiện của Mbappe và Messi đã cho thấy sự đối lập quá lớn trong trận đấu này.

Cuộc so tài mở màn cho vòng 1/8 World Cup 2018 đã diễn ra kịch tính không kém bộ phim bom tấn Hollywood, khi Pháp đánh bại Argentina sau cuộc rượt đuổi tỉ số có tới 7 bàn thắng được ghi. Với ưu thế vượt trội về phong độ, thực lực cũng như sức trẻ, "Gà trống Gaulois" đã gáy vang trên đất Kazan và tiễn Argentina về nước chỉ 2 ngày sau khi vòng bảng khép lại.

Có rất nhiều điều để nói về chiến thắng của Pháp, nhưng hình ảnh ăn mừng đầy phấn khích của Kylian Mbappe cùng cái cúi đầu bất lực của Lionel Messi đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Pháp thắng Argentina bởi đội bóng của HLV Didier Deschamps có sự đồng đều và bùng nổ trong lối chơi, còn Argentina gần như "hết bài" khi các cầu thủ không tìm được tiếng nói chung.

Đêm tương phản của hai số 10

Nếu Argentina sở hữu "Đấng cứu thế" trong đội hình với chiếc áo số 10, Pháp cũng có một số 10 khác, kém danh tiếng hơn, bị đánh giá thấp hơn và hiển nhiên chưa bao giờ được người hâm mộ xem như biểu tượng đương đại của bóng đá xứ lục lăng.

Nếu số 10 của Argentina là cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử và đã sưu tầm đủ những danh hiệu cao quý nhất, số 10 của Pháp là cầu thủ trẻ nhất trên sân và là cái tên duy nhất sinh ra sau chức vô địch World Cup 1998 của Pháp. Số 10 của Argentina mang đến hy vọng, còn số 10 của Pháp được "cấy" cho tương lai nhiều hơn.

Nhưng trong một ngày đầy nắng ở Kazan, cục diện đã đổi chiều chóng mặt. Từ vị thế của "nhân tố bí ẩn", Mbappe bước ra ánh sáng để viết những dòng đầu tiên trong cuốn biên niên sử của bóng đá Pháp.

Thực tế, Mbappe đã nổi danh với màn trình diễn siêu hạng trong màu áo AS Monaco ở mùa giải 2016/2017. Tiền đạo trẻ tuổi được Paris Saint-Germain định giá 150 triệu euro và đó là thời điểm Mbappe bị nghi ngờ: đây là tài năng thực sự, hay chỉ là sản phẩm "sớm nở tối tàn" mà bóng đá Pháp thừa mứa.

1 năm qua, Mbappe lặng lẽ hoàn thiện bộ kỹ năng để chứng tỏ bản thân, song phải đến hôm nay, khi cầu thủ "lạ hoắc" khoác áo số 10 của huyền thoại Zinedine Zidane tung hoành giữa vòng vây hàng thủ Argentina, cả thế giới mới "sững sờ" biết đến cái tên Mbappe.

mbappe4

 Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng ấn tượng của Pháp.

Mbappe đã làm khổ hàng thủ Argentina theo đúng nghĩa đen. Khởi đầu trận đấu với pha bứt phá qua gần 2/3 chiều dài sân buộc Marcos Rojo phải phạm lỗi chịu phạt đền, đẩy bóng vượt qua hậu vệ đối phương để sút chéo góc khiến thủ môn Armani bất lực, hay thoát xuống thần tốc và dứt điểm nhẹ nhàng để dập tắt hy vọng của Argentina,... Mbappe mang tất cả tố chất mà người Pháp tìm kiếm bao lâu nay: chân phương, giản đơn, nhưng nhiệt huyết và vô cùng hiệu quả.

Pháp không nhồi bóng cho Mbappe và ép cầu thủ này phải tỏa sáng. Thay vào đó, "Gà trống Gaulois" tạo dựng bệ đỡ hoàn hảo để bảo vệ số 10 khỏi những pha tranh chấp tay đôi, qua đó Mbappe có thời gian tích lũy năng lượng để thực hiện những cú bứt tốc gieo rắc kinh hoàng cho đối thủ.

Mbappe tỏa sáng như một điều... phải thế, trong bối cảnh Pháp có cả "một trời sao" để tiền đạo này thể hiện những phẩm chất tốt nhất.

Những lúc ấy, có lẽ Messi chỉ ước mình... là người Pháp, bởi hàng tiền vệ Argentina quá yếu đuối để có thể tạo cho Messi một bệ đỡ chắc chắn như Mbappe được hưởng. Javier Mascherano, Ever Banega hay Enzo Perez thất thế hoàn toàn trong các pha đua sức, đua tốc với đối thủ, đồng thời Angel Di Maria cùng Christian Pavon không tạo được đột biến trên hàng công (trừ cú sút xa xuất thần của Di Maria ở phút 42).

Messi bị N'Golo Kante và Blaise Matuidi theo sát, phải đối diện với bức tường màu lam trong mỗi tình huống có bóng trong chân nên thật khó để đòi hỏi siêu sao người Argentina tạo nên một điều gì đó. Pháp nào phải Nigeria?

messii

 Messi bất lực trước sức mạnh của đối thủ.

Cái cúi đầu bất lực của Messi sau khi Argentina thủng lưới lần thứ 4 đã nói lên tất cả. Dù khi ấy trận đấu còn đến hơn 20 phút, song chất lượng đội hình không cho phép "những vũ công Tango" có quyền mơ mộng. Messi đã chơi không tệ. Trước khi rời Nga, siêu sao 31 tuổi còn để lại dấu ấn với đường chuyền hảo hạng để Sergio Aguero ghi bàn rút ngắn tỉ số, nhưng từng ấy là không đủ để Argentina đi tiếp, cũng không đủ để Messi lấn át hào quang đã hội tụ bên phía số 10 của đối thủ.

Pháp quá mạnh...

Pháp đã bung tỏa mạnh mẽ sau giai đoạn vòng bảng nhợt nhạt, bởi đơn giản, Argentina mới là đối thủ xứng tầm để đội bóng của HLV Didier Deschamps phải "đá thật". Những người chỉ trích một tuyển Pháp nhàm chán ở vòng bảng có lẽ sẽ phải nghĩ lại. Bóng đá là trò chơi của những trận đấu cảm xúc, nhưng mọi đội bóng muốn trở thành ứng cử viên vô địch đều phải biết cách tiết chế cảm xúc ấy.

Pháp đã vượt qua vòng bảng với điểm số gần như tối đa mà chỉ phải bỏ ra nỗ lực tối thiểu, còn Argentina phải đá "sống chết" và lộ hết bài vở để có mặt trong trận đấu này. 4 bàn thắng chưa phản ánh hết tiềm năng tấn công khủng khiếp của Pháp, bởi nếu Mbappe, Antoine Griezmann hay Olivier Giroud không phung phí cơ hội, Argentina đã phải nhận không dưới 7 bàn thua! 

phap1 3

 Giờ mới là lúc người Pháp bung sức.

Tiềm lực đáng gờm của người Pháp còn được thể hiện khi nhìn lên băng ghế dự bị. Pháp vẫn còn đó Thomas Lemar, Florian Thauvin, Nabil Fekir hay Ousmane Dembele sẵn sàng xung trận. Griezmann vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất, còn Pogba vẫn chưa thực sự "vào phom". Đây vẫn chưa phải hình hài của một tuyển Pháp tối ưu, vậy mà họ vẫn đủ sức "quần" Argentina tơi tả trong 90 phút.

...hay Argentina quá yếu?

Pháp hay, Mbappe giỏi, không thể phủ nhận điều đó, song cũng phải nói: Argentina quá chậm chạp và yếu đuối để kháng cự sức mạnh của đối thủ. Có cảm giác, mỗi khi Pháp tăng tốc, đội bóng của HLV Jorge Sampaoli luôn ở lại phía sau.

Argentina cần như không có phương án đối phó với Pháp và việc Mercado, Rojo, Tagliafico để hàng công của đội bóng áo lam tung hoành đặc biệt trong 20 phút giữa hiệp 2 cho thấy sự mong manh của đội bóng Nam Mỹ. Không thể đi sâu ở World Cup với một hàng thủ già nua và hay mắc sai lầm như vậy. 

Biết chỗ yếu, chỗ thiếu nhưng HLV Sampaoli không có phương án thay đổi, bởi suy cho cùng, Argentina cũng chỉ có vậy. Vào đến vòng 1/8 đã là một thành công với những gì họ đã thể hiện, và chiến thắng trước Nigeria không thể làm dịu đi "ung nhọt" của cả nền bóng đá. Argentina cần một cuộc cách mạng hơn là chỉ trông chờ vào phép thuật từ đôi chân mệt mỏi của Messi.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn