Phao tin giả sắp có siêu bão vào miền Trung, sao thất đức đến thế?

Ý kiếnThứ Ba, 20/10/2020 18:07:00 +07:00
(VTC News) -

Kẻ tạo tin giả “bão số 8 sẽ mạnh cấp siêu bão và đổ bộ miền Trung” hẳn là vô cảm trước nỗi khổ của đồng bào nên mới làm được chuyện thất đức đến thế.

Trong khi đồng bào Quảng Bình, Quảng Trị… đang kiệt sức vì liên tiếp chịu đựng các trận bão lũ, sạt lở, trong khi cả nước đang hướng về mảnh đất này với nỗi lo lắng, xót xa đến thắt ruột gan, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cơn bão số 8 có khả năng mạnh lên cấp 17 (cấp siêu bão) và sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền Trung. Cơ quan chức năng sau đó đã công bố, cơn bão là có thật, nhưng việc nó mạnh đến cấp 17 là tin giả. Thông tin dự báo về bão số 8 ở thời điểm đó cho thấy cường độ của nó không lớn đến vậy. Tuy nhiên, lượng tương tác lớn ở các bài đăng tin giả đó cho thấy nó đã kịp lan  truyền và gây ảnh hưởng tồi tệ cho rất nhiều người.

Biết đây là tin giả, đã có thể thở phào, thế nhưng cảm giác giận dữ cũng đồng thời xuất hiện. Sao người ta có thể bịa đặt chuyện đó? Là ngu xuẩn hay độc ác?

Phao tin giả sắp có siêu bão vào miền Trung, sao thất đức đến thế? - 1

 

Những ngày qua, người dân vùng lũ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần vì nỗi mất người, mất tài sản, cả vườn cây ao cá mà họ đổ hàng trăm triệu đồng đầu tư từ vốn vay ngân hàng cũng bị dòng nước cuốn phăng. Vừa chống đỡ với nỗi mệt mỏi của cảnh màn trời chiếu đất, dầm thân trong nước, vừa hoang mang lo sợ khi nghĩ đến tương lai, họ chỉ cầu mong nước mau rút. Điều họ sợ nhất chính là trận lũ này chưa qua, cơn bão khác kéo theo muôn vàn nguy hiểm lại xuất hiện.

Vậy mà có những kẻ vì câu like hay lý do nào khác, sẵn sàng nói vống lên để bịa ra một trận siêu bão, giống như chất thêm một kiện hàng trên lưng người đang khuân vác nặng, như dội thêm xô nước lạnh vào bệnh nhân cảm hàn. Một “tin tức” như vậy đủ để khiến không ít người cảm thấy tuyệt vọng, chán nản. Đừng nói dân vùng lũ, ngay những người ở nơi yên lành ấm áp đang nhìn về miền Trung, khi nghe sắp có siêu bão đổ vào đất ấy, cũng thấy như muốn hụt hơi.

Tôi ngồi phịch xuống khi nghe nói bão cấp 11 sẽ lại đổ bộ miền Trung, cảm thấy kiệt sức và đau lòng, vì trời ơi, họ làm sao chịu thêm sự hành hạ này nữa!”, một người bạn của tôi chia sẻ về cảm giác của anh trước khi biết đây là tin giả. Với người vùng lũ, tin giả kia còn gây hại đến thế nào!

Kẻ bịa đặt ra chuyện này hẳn là vô cảm trước nỗi đau, nỗi khổ của đồng bào mình mới có thể làm việc vô tương tâm đến vậy. Tôi tin rằng cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng có án phạt nghiêm khắc với hành vi đó.

Thời gian tới miền Trung có phải chịu đựng siêu bão hay không, thật khó nói trước. Nhưng chính vì không thể né những cơn bão do trời giáng xuống, chúng ta sẽ không chấp nhận những kẻ tạo ra cơn bão khác làm nặng thêm nỗi khổ của đồng bào, những cơn bão xuất phát từ sự vô cảm, nhẫn tâm.

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Báo điện tử VTC News kêu gọi quý độc giả, quý doanh nghiệp và người dân cả nước cùng hỗ trợ, sẻ chia, chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Mọi sự ủng hộ của độc giả cho miền Trung xin gửi về:

Báo điện tử VTC News, số tài khoản: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Tòa soạn Báo điện tử VTC News, tầng 12A, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

VPĐD phía Nam: Lầu 10, tòa nhà VOV, số 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Hoặc: Hệ thống nội dung số VOV Live,Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến tận tay những gia đình bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất!

Quý độc giả hãy chung tay cùng VTC News sẻ chia với miền Trung ruột thịt

Phạm Văn
Bình luận
vtcnews.vn