Pháo hoa rợp trời đón năm mới Quý Tỵ

Thời sựChủ Nhật, 10/02/2013 03:00:00 +07:00

Giây phút đầu tiên của ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ, những chùm pháo đồng loạt "vẽ hoa" trên bầu trời cả nước, mở đầu cho một năm mới an bình.

Đúng 0h ngày 10/2, giây phút đầu tiên của ngày mùng 1 Tết Quý Tỵ, những chùm pháo đồng loạt "vẽ hoa" trên bầu trời cả nước, mở đầu cho một năm mới an bình.

Hà Nội: Vạn người náo nức đón năm mới
Tại khu vực Hồ Gươm, hàng vạn người dân đổ về chật kín. Mỗi màn trình diễn pháo hoa là sự reo hò hào hứng và những nụ cười đón chào một năm mới. Ai cũng ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ với mong ước một năm mới sẽ an vui và hạnh phúc hơn.

Hàng vạn người chờ đón màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới Quý Tỵ tại Hồ Gươm. (Ảnh: Anh Thế)

Hàng vạn người chờ đón màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới Quý Tỵ tại Hồ Gươm. (Ảnh: Anh Thế)
Chờ đón màn trình diễn pháo hoa đón chào năm mới tại Hồ Gươm.

Chị Nguyễn Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi năm, vào thời khắc giao thừa, cả gia đình tôi đều cùng nhau chờ đợi. Khi ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời báo hiệu năm mới bắt đầu, tôi có cảm giác tràn đầy hứng khởi và ước vọng sẽ bắt đầu năm mới với sự cố gắng nhất”.

Pháo hoa bừng sáng bầu trời thủ đô. (Ảnh: Anh Thế)

Pháo hoa bừng sáng bầu trời thủ đô. (Ảnh: Anh Thế)
Pháo hoa bừng sáng bầu trời thủ đô.

Những bạn trẻ cũng làm cho không khí càng tưng bừng hơn khi cùng nhau không ngừng hò reo, trầm trồ trước màn pháo hoa đẹp mắt. Dù trời về khuya có lạnh giá hơn nhiều nhưng cả vạn người ai cũng thấy lòng mình ấm lên và sự náo nức trong lòng.

Ai cũng mong muốn một năm mới sẽ an lành, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Ai cũng mong muốn một năm mới sẽ an lành, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Ai cũng mong muốn một năm mới sẽ an lành, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

“Vậy là năm mới Quý Tỵ 2013 đã chính thức bắt đầu, tôi muốn chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một sức khỏe tốt, một tinh thần phấn chấn, một sự án vui và may mắn để cống hiến hết mình cho đất nước, cho gia đình và cho chính bản thân chúng ta trong năm mới này”, bác Nguyễn Hữu Đạt (ở phố hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

TP.HCM: Rực rỡ sông Sài Gòn
 
Hàng vạn người tập trung kín khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, dọc đường Võ Văn Kiệt và phía bờ quận 4 của kênh Bến Nghé ồ lên vui mừng khi những chùm pháo hoa đầu tiên bắn lên trời. Hàng vạn ánh mắt ngước nhìn về phía sông Sài Gòn, nơi những chùm pháo hoa rực rỡ đang bay vút lên màn trời đêm. Nhiều người háo hức dùng điện thoại, máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Pháo hoa rợp trời, nơi nơi đón chào năm mới 2013

Tại khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ, người dân như quên bẵng đi những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc có ở khắp con đường này, chăm chú hướng mắt về phía sông Sài Gòn để ngắm pháo hoa.

Dòng người nô nức bên phố hoa lộng lẫy, âm thanh của pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời lung linh đầy huyền ảo, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp đánh dấu thời khắc thiêng liêng đón tân niên - xuân Quý Tỵ 2013.

Những chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên màn trời đêm, soi sáng cả bầu trời thành phố
Những chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên màn trời đêm, soi sáng cả bầu trời thành phố
Những chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên màn trời đêm, soi sáng cả bầu trời

Sài Gòn đêm pháo hoa như bức tranh tranh đa sắc màu đầy sinh động. Đường hoa Nguyễn Huệ trở nên xinh tươi và duyên dáng, vẫy gọi những người con thành phố hòa chung với niềm vui đất trời, con người đón chào xuân mới tiếng pháo hoa rộn rã.

Khắp khu vực trung tâm quận 1, xung quanh UBND TP hầu như chật cứng người đang háo hức đón chào thời khắc giao thừa, chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa thường niên bên bờ sông Sài Gòn, trong đó có rất nhiều du khách nước ngoài.

Trong khi đó, các cung đường dẫn vào khu trung tâm như Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn đang còn rất đông phương tiện đổ về. Hình như ai cũng muốn đón thời khắc quan trọng này tại trung tâm thành phố, nơi mà hàng loạt lễ hội chào đón năm mới đang diễn ra, hàng vạn con người đang cùng háo hức đón chào giây phút chuyển giao Nhâm Thìn - Quý Tỵ.

Cũng trong giây phút chuyển giao này, các đình, chùa của thành phố đông nghẹt khách đi lễ cầu an. Chùa Vĩnh Nghiêm hằng ngày rộng thênh thang nhưng hôm nay đã chật cứng người, trong chánh điện không còn một chỗ trống, khói nhang nghi ngút. Người người nối đuôi nhau vào chính điện ngôi chùa cổ kính để thắp 1 nén nhang, thành tâm cầu nguyện cho gia đình bình an, hạnh phúc trong năm mới…

Dòng người ùn ùn đổ về các đình, chùa để cầu an
Dòng người ùn ùn đổ về các đình, chùa để cầu an

Dòng người ùn ùn đổ về các đình, chùa để cầu an
Thành tâm cầu cho gia đình may mắn, bình an trong năm mới.

Một số chùa lớn khác như: Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Giác Lâm (Tân Bình), Giác Viên (quận 11), Xá Lợi (quận 3), Tuyền Lâm (quận 6)... cũng thu hút hàng nghìn người đến thắp nhang cầu may xin lộc đầu năm.

Đà Nẵng: Lung linh sắc màu pháo và hoa

Đón xuân Qúy Tỵ, TP Đà Nẵng tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa dọc theo hai bờ sông Hàn. Ở bờ Tây có hai điểm bắn tại khu công viên đường Như Nguyệt (thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và vỉa hè đường Bạch Đằng (khu vực trước Chi nhánh Kho bạc Nhà nước TP Đà Nẵng, thuộc phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).

Tại đường hoa Bạch Đằng, nơi có tầm nhìn đẹp nhất cho việc xem bắn pháo hoa, dòng người đổ về đây ngày một đông khiến cho đường hoa của thành phố càng trở nên nhộn nhịp.

Mặc dù vào thời điểm giao thừa, trời có mưa phùn và hơi se lạnh nhưng vẫn rất đông các bạn trẻ đội mưa xem pháo hoa.
 
Dòng người chen chân xem pháo hoa bên sông Hàn. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Dòng người chen chân xem pháo hoa bên sông Hàn. (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Dòng người chen chân xem pháo hoa bên sông Hàn.

Theo Dân trí

Bình luận
vtcnews.vn