Phận đời chìm nổi của dàn sao 'Vườn sao băng' sau 7 năm

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 15/06/2016 07:32:00 +07:00

Trong khi Lee Min Ho trở thành ngôi sao hạng A thì Jang Ja Yeon lại là mỹ nhân bạc mệnh nhất phim.

Lee Min Ho

Lee Min Ho là diễn viên chính nổi tiếng nhất trong Vườn sao băng. Trong phim, anh vào vai Gu Jun Pyo – chàng công tử, hào hoa, có gia thế siêu khủng nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh.

Hoạt động suốt 6 năm trước đó, nhưng phải nhờ đến hình tượng Gu Jun Pyo, Lee Min Ho mới được công chúng đón nhận và nhanh chóng vụt sáng thành một ngôi sao hạng A của showbiz châu Á.

 

Nhân vật Gu Jun Pyo trong "Vườn sao băng".

Sau vai diễn Gu Jun Pyo, thừa thắng xông lên, Lee Min Ho tiếp tục công phá màn ảnh nhỏ với loạt phim truyền hình nổi tiếng Thợ săn thành phố và đặc biệt là Người thừa kế - gây sốt đình đám vào năm 2013.

Danh tiếng lên như diều gặp gió và lại có ngoại hình xuất chúng, Lee Min Ho nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng tại showbiz châu Á. Đi kèm với thành công trong làng giải trí, Lee Min Ho nhận hàng loạt lời mời gọi từ các nhãn hàng, các bên tổ chức sự kiện.

 

Lee Min Ho trong "Người thừa kế".

"Kim Tan" của Người thừa kế trở thành một trong những nam diễn viên có thu nhập khủng, từng được mệnh danh là người đàn ông triệu đô. Cát-xê trung bình của Lee Min Ho lên 70 triệu won (khoảng 1,3 tỉ đồng) cho mỗi tập phim. Anh chàng cũng sở hữu khối bất động sản gồm nhiều căn trị giá hàng triệu đô la.

Kim Bum

Sau Lee Min Ho thì Kim Bum chính là diễn viên chính thứ 2 nhận được sự yêu mến của khán giả khắp châu Á khi đó. Trong Vườn sao băng, Kim Bum vào vai So Yi Jung, “Casanova” – nhân vật đào hoa, phong độ của F4. So Yi Jung là một thợ gốm lành nghề và anh sở hữu bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc.

 

Kim Bum trong "Vườn sao băng".

Sau vai diễn So Yi Jung, Kim Bum trở thành một trong những nam diễn viên được săn lùng nhiều nhất Hàn Quốc. Sở hữu gương mặt đáng yêu với chiếc má lúm đồng tiền cực duyên, Kim Bum là thần tượng của hàng triệu fan girl khi đó.

 

Vẻ đẹp của tài tử Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau thành công của Vườn sao băng, con đường diễn xuất của Kim Bum không thật sự thành công. Anh thử sức với nhiều vai diễn khác nhau nhưng đều nhạt nhòa và không tạo được dấu ấn đậm nét. Chỉ đến khi, Kim Bum trở lại với bộ phim Gió mùa đông năm ấy, sức nóng của anh mới được hâm lại. Tuy vậy, từ đó đến nay, chàng “Gốm” vẫn chưa có thêm bộ phim hay hoạt động nào đình đám nữa.

Kim Huyn Joong

Trong F4 của Vườn sao băng, diễn viên Kim Huyng Joong thủ vai nhân vật Yoon Ji Hoo, là cháu trai của cựu Chủ tịch Hàn Quốc. Tài năng âm nhạc của cậu khiến Jan Di yêu thích, cô đã trở thành nguồn sức sống mới cho Ji Hoo - một người rất ít khi cười.

 

Mỹ nam lạnh lùng trong "Vườn sao băng".

Trong Vườn sao băng, Yoon Ji Hoo được xây dựng hình tượng nhật lạnh lùng, ít nói với mái tóc trắng rất phong trần. Khi Vườn sao băng tạo ra sức nóng toàn châu Á, Kim Huyn Joong cũng trở thành nam thân thế hệ mới với sự nổi tiếng không hề kém nếu so với Lee Min Ho hay Kim Bum.

7 năm sau Vườn sao băng, Kim Huyn Joong đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Sau khi nổi tiếng, Kim Huyn Joong lấn sân sang ca hát nhưng không tạo được thành công vì có giọng hát live quá yếu.

 

Kim Huyn Joong vướng vào bê bối tình ái tốn nhiều giấy mực.

Nghiệp diễn cũng không thành công khi các vai diễn trong nhiều bộ phim đều nhạt nhòa. Sự nghiệp không tiến triển là bao thì Kim Huyn Joong lại dính vào scandal đánh bạn gái thâm tím mặt mày. Sau đó không lâu, nam ca sĩ tiếp tục bị bạn gái tố vô trách nhiệm với con và để người yêu mình sinh con một mình.

Scandal tình ái tốn nhiều giấy mực này của Kim Huyn Joong chưa được giải quyết thì nam diễn viên quyết định thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Có thể nói, trong F4 hòa hoa và lãng tử của Vườn sao băng thì Kim Huyng Joong chính là người vướng nhiều scandal và đánh mất đi hình ảnh nhiều nhất.

Kim Joon

Kim Joon là rapper, diễn viên thủ vai Song Woo Bin, được biết đến là chàng Don Juan  của F4. Gia đình Woo Bin điều hành một công ty xây dựng lớn và có các mối quan hệ với một số tổ chức ngầm.

Chàng Don Juan của F4.

Tuy không có sức hút bằng Lee Min Hoo, Kim Bum hay Kim Huyn Joong nhưng sau khi Vườn sao băng nổi tiếng, Kim Joon cũng trở thành tài tử được yêu mến khắp châu Á.

Dù tham gia nhiều lĩnh vực như ca hát, show thực tế, đóng phim, nhạc kịch nhưng Kim Joon vẫn chưa đủ sức nổi bật. Không đi diễn nhiều, phần lớn thời gian còn lại, "mặt trăng của F4" dành hết cho nhóm nhạc của anh là T-Max. Năm 2011, anh đi học đại học chuyên ngành văn hóa Hàn Quốc, đến tháng 9.2011, Kim Joon nhập ngũ.

 Kim Joon trong quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kim Joon ở thời điểm hiện tại.

Năm 2012, nhóm nhạc T-Max của Kim Joon đã tuyên bố tan rã chính thức. Ở thời điểm đó,Kim Joon vẫn đang phục vụ trong quân ngũ với thân phận nhân viên cảnh sát nghĩa vụ.

Năm 2014, Kim Joon tái xuất màn ảnh Hàn với bộ phim Endless Love. Nam diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài già dặn hơn trước. Hiện nay, Kim Joon vẫn đi đóng phim truyền hình, tham gia ca hát nhưng tên tuổi không còn được như trước.

Park Soo Jin

Trong phim Vườn sao băng, Park Soo Jin vào vai tình đầu của "chàng Gốm" So Yi Jung. Xuất hiện không nhiều nhưng nữ diễn viên vẫn tạo được thiện cảm khá tốt từ phía khán giả. Tuy nhiên, sau đó, cô không có vai diễn nào thực sự nổi bật. Cô tham gia đóng vai phụ trong một số bộ phim như Bạn gái tôi là hồ ly, Nữ hoàng Seondeok, Mỹ nam nhà bên....

Park Soo Jin trong "Vườn sao băng".

Cuộc đời Park Soo Jin bước sang trang mới chỉ sau một đêm, khi tài tử Bản tình ca mùa đông và cũng là ông hoàng giải trí Bae Jong Yoon tuyên bố kết hôn với cô cách đây hơn một năm.

Trong vòng 24 giờ, tài khoản Instagram của nữ diễn viên cán mốc 1 triệu người theo dõi, các nhãn hàng sau đó tranh nhau mời cô làm đại diện quảng cáo, các chương trình truyền hình trước đây không hề biết đến Park Soo Jin cũng "lũ lượt" mời bằng được mỹ nhân chiếm được trái tim Bae Jong Yoon để thu hút khán giả.

 

Sau khi công khai mối quan hệ với Bae Jong Yoon, Park Soo Jin trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hàn.

Hiện tại, Park Soo Jin đang có cuộc sống hạnh phúc, an nhàn bên ông hoàng giải trí Bae Jong Yoon. Cô chính là mỹ nhân “thành công” nhất sau khi rời Vườn sao băng.

Goo Hye Sun

Goo Hye Sun là nữ chính của Vườn sao băng, khi vào vai nữ sinh Geum Jan Di, cô bước đã bước sang tuổi 25. Tuy nhiên, với ngoại hình nhỏ nhắn và đáng yêu, nữ diễn viên vẫn chinh phục được rất nhiều khán giả. 

Goo Hye Sun và vai "con nhà nghèo" trong "Vườn sao băng".

Goo Hye Sun là một trong những nghệ sĩ trẻ đa tài của Hàn Quốc. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát, làm đạo diễn, viết sách, vẽ tranh. Mới đây, ngôi sao sinh năm 1984 tham gia phim Bác sĩ khát máu.

Goo Hye Sun đã trưởng thành nhiều về mặt diễn xuất.

Tuy thử sức với nhiều lĩnh vực như vậy nhưng có thể nói  Goo Hye Sun chưa thật sự thành công ở mảng nào. Các thành quả của cô đều rất mờ nhạt và chưa để lại nhiều dấu ấn.

Sắp tới, Goo Hye Sun sẽ kết hôn cùng mỹ nam Ahn Jae Hyun của phim Blood sau vài tháng hẹn hò.

Jang Ja Yeon

Jang Ja Yeon là nữ diễn viên bạc mệnh nhất Vườn sao băng.  Vào năm 2009, người ta đã phát hiện cô tự tử tại nhà riêng ở Bundang, tỉnh Gyeonggi. Khi cô chết, các nhà chức trách đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yeon và công bố một sự thật bê bối phơi bày là cô tự tử vì bị ép buộc quan hệ tình dục quá nhiều lần.

Jang Ja Yeon - mỹ nhân bạc mệnh nhất "Vườn sao băng".

Dưới trướng quản lý và đại diện công ty cũ, Jang Ja Yeon bị ép quan hệ tình dục với 31 người có chức có quyền trong tổng số 100 lần để tồn tại được trong giới giải trí. Trong đó, nhiều nhà xuất bản, các công ty, các tổ chức tài chính, các quan chức truyền thông đều có liên quan.

Trong những bức thư tuyệt mệnh để lại Jang JaYeon đã tố cáo và phơi bày góc tối của nền giải trí Hàn Quốc: "Bất cứ khi nào tôi nhận được quần áo mới để mặc, tôi lại phải đáp ứng nhu cầu cho một con quỷ. Ngay cả ngày giỗ của cha mẹ tôi, mà họ cũng bắt tôi phục vụ. Tất cả bọn họ đều là ác quỷ. Chúng lừa dối tôi, nói rằng, chúng có thể giúp tôi biến ước mơ bước chân vào làng giải trí của tôi thành hiện thực, nhưng chúng chỉ lợi dụng thân xác của tôi".

Bình luận
vtcnews.vn