Phá hoại Chelsea, Benitez chứ ai!

Thể thaoThứ Bảy, 19/01/2013 12:42:00 +07:00

Nhiều người đã cho rằng những CĐV của Chelsea cực kì quá đáng khi luôn phản đối và sỉ nhục Benitez trong mỗi trận đấu. Thế nhưng, điều gì cũng có lí do của nó.

(VTC News)- Theo thống kê của trang Opta, Benitez chính là HLV có khởi đầu tệ nhất dưới triều đại của Abramovich bởi trong số 16 trận đã chơi dưới sự chỉ đạo của HLV này, Chelsea mới chỉ thắng có 9 trận, đạt tỉ lệ 56%.

Đấy cũng là con số mà Andres Villas Boas đạt đượcmùa giải năm ngoái. Nhưng điều đáng ghi nhận là, Chelsea của Boas chỉ để thua có 3 trận, trong khi dưới thời Benitez, The Blues đã để thua đến 4.

Dĩ nhiên, thành công nhất chính là Jose Mourinho với 13 chiến thắng trong 16 trận đầu tiên, đạt tỉ lệ 81%. Tiếp đó là Carlo Ancelotti khi có cùng tỉ lệ tương tự, và Avram Grant với 71%.

Cổ động viên Chelsea giăng biểu ngữ mỉa mai Benitez 

Tuy nhiên có một sự thật là, mặc dù là người giúp Chelsea thủng lưới ít bàn nhất (4 bàn), nhưng Mou cũng là người đem lại ít bàn thắng nhất (26 bàn).

Trong khi đó, Benitez lại mang một bộ mặt trái ngược khi giúp Chelsea ghi nhiều bàn nhất (40 bàn), nhưng cũng khiến đội bóng này thủng lưới nhiều nhất (15 lần). Hậu quả cho sự thiếu ổn định ấy, chính là việcChelsea đang mất dần những cơ hội để có được danh hiệu trong mùa giải này.

Trận hòa như thua trước Southamton hồi giữa tuần đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho chiếc ghế của Benitez bởi với 13 điểm cách biệt với Man United, cơ hội vô địch giải Ngoại Hạng xem như đã hết với Chelsea. Trong khi cơ hội của Chelsea ở Capital One Cup cũng đang mỏng manh hơn bao giờ hết khi bất ngờ để thua Swansea 2 bàn cách biệt trong trận bán kết lượ đi trên sân nhà.

Benitez khẳng định chưa bao giờ cảm thấy lo ngại vì Guardiola

Càng thất vọng hơn nữa, dưới thời Benitez, Chelsea mới chỉ thắng có 2 trên 7 trận được đá sân nhà. Một trong số đó, là trận thua bẽ bàng trước QPR, CLB đang xếp dưới đáy bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh. “Pháo đài bất khả xâm phạm”, biệt danh mà những Mourinho và Guss Hiddink đem lại cho Stamforg Bridge đã bị Benitez mang ra làm trò cười.


Nhìn thấy cảnh đó, hẳn Abramovich phải cảm thấy băn khoăn vì đã chọn Benitez. Nhưng biết làm sao được. Quyết định đã đưa ra, và ít nhất vị chủ tịch lắm tiền sẽ phải chờ đợi đến cuối mùa để tìm kiếm sự khởi đầu mới cho Chelsea.

Chưa rõ tương lai của Chelsea sẽ như thế nào. Nhưng chắc chắn vào mỗi cuối tuần, cổ động viên Chelsea sẽ lại có cớ để la ó phản đối vị thuyền trưởng của mình. Bởi người phá hoại Chelsea, là Benitez chứ ai? 

Chủ tịch Abramovic tuyên bố sđích thân chọn người kế vị Benitez. Quyết định chọn HLV người Tây Ban Nha xuất phát từ tư vấn của cấp dưới,cụ thể là giám đốc kĩ thuật Michael Emenalo.   

Lê Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn