(VTC News) – Ban tổ chức trận đấu của CLB Hòa Phát Hà Nội bất ngờ tăng giá vé một trận đấu ở V.League 2011 lên mức kỷ lục: 200 nghìn/vé. Lý do mà BTC trận đấu đưa ra là để bù đắp phần nào chi phí an ninh trong trận Hòa Phát Hà Nội và Vicem Hải Phòng. Nhưng nhiều người ngầm hiểu, cách làm này của BTC sân Hàng Đẫy là nhằm hạn chế CĐV Hải Phòng đến sân.
Nực cười từ án phạt
Tháng 9/2009, Chính quyền tiểu bang Illinois, Mỹ áp dụng việc đánh thuế các loại kẹo cao hơn các loại thực phẩm thông thường khác. Mọi thứ sẽ được xem là bình thường nếu như Cục thuế tiểu bang này không đưa ra cái định nghĩa rất nực cười. Ấy là: Những loại thực phẩm cần phải được bảo quản lạnh, và thành phần có thêm bột mỳ sẽ được coi là kẹo”.
Socola Baby Ruth và socola Twix nhưng lại bị phân biệt khác nhau
CĐV Hải Phòng đến sân Thiên Trường ngay sau lệnh cấm tháng 6/2009 (Ảnh: Quang Minh)
Chuyện những cái kẹo bị đánh thuế ở Mỹ và chuyện cấm CĐV Hải Phòng ở V.League đọc qua tưởng khác biệt song sự thực lại quá đỗi tương đồng. Đến lúc này, cái án phạt trên vẫn còn hiệu lực, nhưng thực tế hai năm qua, nó chỉ là cái cớ để nhiều người mỉa mai sau lưng VFF.
Tới giá vé kỉ lục của bóng đá Việt Nam
Tuy nhiên, “hình phạt” bổ sung đối với CĐV đất Cảng mà Hòa Phát Hà Nội áp vào tấm vé tới sân Hàng Đẫy ngày chủ nhật vừa qua còn...nực cười hơn nữa.
Một CĐV đất cảng với tập tiền đô la âm phủ trên tay (Ảnh: Quang Minh)
Một số người không vừa, tìm cách “đáp trả” BTC với những tập tiền đô la âm phủ rải khắp khán đài. Và nói như một nhà báo: “Nếu BTC không thể cấm các sân tự tăng giá vé thì cũng chả có luật nào cấm CĐV tung tiền âm phủ trên khán đài”.
Đến đây, chợt nhớ, có một câu chuyện cười đại ý rằng: Một người đàn ông nọ bị một bà hàng xóm kiện ra tòa vì liên tục gọi bà hàng xóm là con chó. Chủ tọa của phiên toàn đã yêu cầu người đàn ông từ nay không được gọi bà hàng xóm như vậy. Ông ta sẽ bị phạt theo luật về lỗi hành vi xúc phạm người khác nếu tái diễn thêm một lần.
Sau phiên tòa, người đàn ông này không còn gọi người hàng xóm là con chó. Thế nhưng, ông chuyển sang gọi con chó nhà mình là tên của người hàng xóm. Tòa không thể phạt ông vì luật không quy định.
Ôi! Thật là lắm chuyện nực cười.
Hà Thành
*LTS: Hành động tăng giá vé vừa rồi của BTC sân Hàng Đẫy có mang lại hiệu quả, hay chỉ làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Xin hãy gửi ý kiến thảo luận của bạn tới VTC News thông qua hộp thảo luận cuối bài. Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng.
Bình luận