PGĐ Sở Công Thương bị lũ cuốn: Người đức độ, chí lớn

Thời sựThứ Năm, 03/10/2013 06:51:00 +07:00

(VTC News) - Nói về người cán bộ tài năng, đức độ Nguyễn Tài Dũng, ít ai biết ông từng thi trượt đại học, năm thứ hai vẫn quyết chí ôn thi, đạt điểm du học.

(VTC News) - Nói về người cán bộ tài năng, đức độ Nguyễn Tài Dũng, ít ai biết ngày xưa ông từng thi trượt đại học, nhưng năm thứ hai vẫn quyết chí ôn thi, đạt điểm du học Liên Xô.

Ông Nguyễn Tài Dũng (SN 1962), Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An, nạn nhân tử nạn thảm khốc bên những thùng mỳ ăn liền trên đường đi cứu trợ ở Hoàng Mai, quê xã Thanh Văn (huyện Thanh Chương - Nghệ An).
Chiếc xe chở Phó GĐ Sở Công Thương Nghệ An Nguyễn Tài Dũng được tìm thấy, bên trong còn chất đầy những thùng mỳ tôm cứu trợ... 
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nguyễn Tài Dũng thi đại học nhưng bị trượt. Hoàn cảnh gia đình đang khó khăn, ông quyết khăn gói quả mướp ra Hà Nội tìm gặp Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn nhờ tìm việc làm.

Tại đây, GS Cẩn thấu hiểu nguyện vọng của ông Dũng và trao đổi thẳng thắn. Một là tiếp tục ôn thi năm sau thi lại. Hai là với bằng cấp phổ thông, xin một suất bảo vệ và đánh trống trường cấp 2 hoặc cấp 3 là hạnh phúc lắm rồi.

Nghe đến đây ông Dũng rất ấm ức. Ông quyết ôn thi để con đường công danh sáng lạn hơn. Và rồi những nỗ lực của ông đã được đền đáp xứng đáng, ông được đi du học ở Trường Đại học Công đoàn Liên Xô.
Ra trường, cầm tấm bằng ĐH trở về Nghệ An nhận công việc, ông chủ yếu tham gia vào tổ chức Công đoàn Nghệ An. Sau đó nhiều năm liền ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Nghệ An, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.

Với những nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi, ông được đề bạt lên làm Phó GĐ Sở Công thương Nghệ An. Kể từ đây, ông xin rút khỏi chức vụ Chủ tịch Công đoàn ngành để tập trung sâu vào chuyên môn.

Có lần ông chia sẻ với người quen, ông được như ngày hôm nay bởi được GS Cẩn nói nhẹ nhàng nhưng đau hơn chửi. Những lời nói của GS Cẩn như thấm nhuần đạo lý vào ông.

Nói về ông Dũng, ông Phan Thanh Tĩnh - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An thể hiện sự tiếc nuối cho một tài năng: "Anh Dũng luôn được anh em trong ngành quý mến bởi sự tận tụy, đức độ, cháy hết mình với phong trào chung. Ở quê nhà anh Dũng cũng được họ tộc tin tưởng giao trọng trách điều hành. Tất cả công việc tư và công anh đều hoàn thành suất sắc".

Theo tìm hiểu của phóng viên VTC News, trên trang Facebook cá nhân của ông Dũng, những hình ảnh luôn thể hiện ông là người năng động, nhiệt huyết. Ông từng tham gia vào một đội bóng và được mọi người gọi là "bầu Dũng".

Ông còn có năng khiếu văn thơ. Nhân ngày cháu gái nội tròn 1 tuổi, ông đã tức cảnh làm một bài thơ tặng cả gia đình, mong muốn có một cuộc sống chan hòa hạnh phúc bên vợ con, cháu trẻ.


Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Là tiếng cháu khóc nhè và tiếng vợ à ơi
Cảm ơn người cho ta nghị lực
Để vươn lên trong cuộc vơi đầy
Ước gì trời đất ấm lên
Để cho con cháu say men đất trời

Ông Nguyễn Tài Dũng đã được tặng thưởng:
- Huy chương vì sự phát triển ngành Thương mại Việt Nam.
- Huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn.
- Bằng khen của Bộ Thương mại năm 2004.
- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2009.
- Bằng khen của Bộ Công Thương năm 2010.
- Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở 05 năm liên tục từ 2007 - 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh về ông Nguyễn Tài Dũng chia sẻ trên trang Facebook cá nhân:


Do điều kiện sức khỏe không cho phép ra sân, ông vẫn luôn ủng hộ tinh thần và có mặt đầy đủ khi đội bóng tập luyện, giao lưu. Hình ảnh ông Dũng mặc áo trắng đứng ngoài cùng bên tay phải. 
Thời điểm ông Nguyễn Tài Dũng đang giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Công thương Nghệ An 
Hình ảnh ông cùng cháu gái trong một lần gặp mặt họ tộc 
Ngày 20/11/2012, vợ và con ông Dũng tổ chức kỷ niệm ngày sinh cho ông. Không ai ngờ tới, đó cũng là lần kỷ niệm cuối cùng trong đời của người chồng, người cha xấu số. 
Những hình ảnh bên người thân trong lễ sinh nhật, nó là những bức hình kỷ niệm khó quên 

Hồng Thắng - Đức Anh
Bình luận
vtcnews.vn