Peter và Kasper Schmeichel: Cha, con và Old Trafford

Thể thaoChủ Nhật, 01/05/2016 06:00:00 +07:00

Có những hành trình khác biệt đi theo những ngã rẽ khác nhau, thế nhưng bằng một sự sắp đặt kỳ lạ mang tên định mệnh, bỗng cùng tìm về một điểm.

Có những hành trình khác biệt đi theo những ngã rẽ khác nhau, thế nhưng bằng một sự sắp đặt kỳ lạ mang tên định mệnh, bỗng cùng tìm về một điểm. Ở nơi đó, những huyền thoại ra đời. 

Old Trafford là Nhà hát của những giấc mơ. 22 năm trước, một cậu bé đã nói lên ước muốn của mình và bây giờ, cậu trở lại để hoàn thành nó.

Cha vĩ đại, con nhọc nhằn 

Vào một ngày mùa hè năm 1994, khi các cầu thủ MU háo hức chờ đón danh hiệu Premier League thứ 2 dưới thời Sir Alex Ferguson thì những đứa con của họ nô đùa phía trong. Trong đường hầm, Kasper Schmeichel với bộ đồ thủ môn đứng chắn ở cửa, cố gắng ngăn chặn cú sút của Alex, con Steve Bruce. Gần đó, con của Paul Ince, Thomas đang đùa nghịch với quả bóng đồ chơi, theo manutd.com.

Kasper trong vòng tay của người cha vĩ đại
Kasper trong vòng tay của người cha vĩ đại 
Rồi trận đấu cũng kết thúc, những ông bố đưa lũ trẻ bước ra Old Trafford để ăn mừng và đeo những chiếc huy chương lên cổ chúng. Kasper đã xin được nhấc chiếc Cúp bạc nhưng nó quá nặng với một cậu nhóc 8 tuổi. “Rồi một ngày, con sẽ nâng được nó”, Kasper nói.

Mặc dù rất yêu con và muốn được nhìn thấy nó trở thành thủ môn nhưng vào lúc đó, Peter không bao giờ có thể hình dung ra một ngày, tuyên bố ngây thơ ấy được hiện thực hóa. 

Cho đến trước mùa giải này, ngay cả Kasper cũng không nghĩ về chức vô địch, dù ở trong giấc mơ. Ở độ tuổi 28, nếu như người cha vĩ đại kiếm được bản hợp đồng với MU (mà Sir Alex mô tả là món hời thế kỷ) thì Kasper hài lòng với cuộc sống khá êm đềm ở Leicester.

Tuy đội bóng này luôn đối mặt với nguy cơ xuống hạng nhưng dù sao, bắt chính ở một CLB ở Premier League cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Trước năm 27 tuổi, anh trải qua 4 năm chơi ở Championship và nhiều mùa lang thang tận League Two.

Kasper và cha, Peter Schmeichel
Kasper và cha, Peter Schmeichel 
Kasper chấp nhận định kiến, con trai của một cầu thủ nổi tiếng hiếm khi trở thành cầu thủ nổi tiếng. Dù sao anh cũng còn may mắn chán. Những người bạn năm nào, Alex Bruce hiện đang khoác áo Hull City còn Thomas Ince gắn bó với Derby County, cả hai đều đang chơi ở Championship.

Barca có dám đổi Messi lấy Kasper?
Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa. Ai mà tin được cậu nhóc tóc vàng khi xưa lại xuất hiện ở Old Trafford một lần nữa và sẵn sàng cho dấu mốc lớn nhất đời mình. 

Kasper đã đi một chặng đường dài để có ngày hôm nay. Anh thất bại ở Man City, tìm kiếm cơ hội nhỏ ở Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff, Coventry, Notts County, Leeds và cuối cùng, chuyển tới Leicester trong tâm trạng hoàn toàn chán nản. Đó là hành trình trái ngược hoàn toàn với những gì Peter đã trải qua. 

Thế nhưng kỳ lạ thay, sau khi Kasper nhận đủ nhiều những thử thách, mở ra trước mắt anh là khung cảnh tươi sáng. Từ một người được mua về với giá chỉ 1,25 triệu bảng, Barca đang sẵn sàng chi ra 15 triệu để có anh, nhằm thay thế Ter Stegen. Tuy nhiên, như Ranieri nói (đùa), ông không bao giờ bán Kasper, trừ phi... Lionel Messi di chuyển theo chiều ngược lại.

Anh không cần đi đâu nữa để chứng tỏ mình. 15 trận giữ sạch lưới, chỉ nhận 0,94 bàn thua mỗi trận và thực hiện 71 pha cứu thua đẳng cấp, con trai của Peter vĩ đại được thừa nhận rộng rãi là một trong những thủ môn tốt nhất giải đấu. Sau đêm nay, nếu Leicester đăng quang, anh (cùng tất cả các đồng đội) cũng đồng thời bước vào ngôi đền huyền thoại của đội bóng vùng East Midlands và cả Premier League.

Sau 22 năm, người con đã theo kịp người cha. Và thật tuyệt vời khi sự kiện đó diễn ra ở Old Trafford, nơi bắt đầu và hoàn thành giấc mơ.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn