Pele đấm Maradona, Alves hóa... lừa

Thể thaoChủ Nhật, 29/01/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)-Dưới góc nhìn hài hước, mối quan hệ giữa Maradona-Pele và Mourinho-Barca thật là hài hước.

(VTC News)-Dưới góc nhìn hài hước, mối quan hệ giữa Maradona-Pele và Mourinho-Barca thật là hài hước.

Đã không còn thi đấu, nhưng mối quan hệ giữa Pele và Maradona vẫn rất căng thẳng. Tất cả chỉ vì “Cầu thủ xuất sắc nhất” thế giới 3 năm liên tiếp Lionel Messi.

Theo “Cậu bé vàng”, Messi là truyền nhân của ông nên “El Pulga” là số 1. Nhưng “Vua bóng đá” lại cho rằng, chân sút người Argentina còn lâu mới bằng đẳng cấp của ông. Lý do mà Pele đưa ra la, Messi chưa giành được cúp vàng thế giới và ghi được 1.283 bàn thắng.

 Biếm họa: Chủ tịch FIFA "điều khiển" Pele đấm Maradona.


“Trong 20 năm qua, Pele đã làm được gì? Thi thoảng, bạn sẽ thấy ông ta xuất hiện ở các lễ trao giải. Ông ta đi theo sau Chủ tịch FIFA. Trong ông ta giống như một con búp bê chỉ biết đi và chịu sự điều khiển của người khác”, Maradona “chửi” Pele.

 Theo bạn, trong đầu Mourinho, đây là 'con lừa" mang tên gì?


 Bayern tăng cường tiền đạo không đúng lúc.


 Chiếc thẻ đỏ của Ramos ở trận tứ kết lượt về Cúp Nhà Vua với Barca.

Đ.T

Bình luận
vtcnews.vn