Paul Pogba: Tôi đáng giá từng xu, Man United sẽ vô địch Champions League mùa tới

Thể thaoThứ Năm, 06/10/2016 16:32:00 +07:00

Pogba khẳng định anh là một cầu thủ giỏi, vẫn còn khả năng tiến bộ và chưa ai nhìn thấy một Pogba tốt nhất đâu.

Nhân dịp Pogba đang tập trung cùng ĐT Pháp tại đại bản doanh Clairefontaine để chuẩn bị cho hai trận đấu với Belarus và Hà Lan trong khuôn khổ vòng loại, tờ Le Parisien đã có một cuộc phỏng vấn ngắn với tiền vệ trị giá 89 triệu bảng của Man United về chặng đường đã qua của mùa giải và những kế hoạch trong tương lai của cầu thủ đầy cá tính này.

Paul Pogba: “Man United sẽ vô địch Champions League mùa giải tới!”

Paul Pogba: “Man United sẽ vô địch Champions League mùa giải tới!”

“CHƯA AI NHÌN THẤY POGBA TỐT NHẤT!”

- Pogba, anh cùng Man United có vẻ đã không khởi đầu mùa giải một cách tốt nhất so với tiềm năng của đội bóng.

 
Man United đáng lẽ ra phải chiến thắng trong mọi trận đấu vì chúng tôi là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi.

Đúng vậy. Tôi không phủ nhận điều đó. Man United đáng lẽ ra phải chiến thắng trong mọi trận đấu vì chúng tôi là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng cần phải thấy rằng tất cả đều đang ở giai đoạn bắt đầu. Đội bóng có một HLV mới và nhiều tân binh. Chúng tôi cần thời gian để trở nên hiểu ý nhau hơn.

- Anh đánh giá về phong độ của bản thân như thế nào?

Tôi chưa hài lòng. Những gì tôi thể hiện chưa phải là ở phong độ cao nhất. Tôi có thể chơi tốt hơn thế nhiều. Có một số trận đấu tôi đã chơi dưới khả năng một cách đáng ngạc nhiên, như trận derby Manchester chẳng hạn.

- Nguyên nhân có phải là do vị trí anh được sắp xếp trong đội hình Man United như rất nhiều người đã nêu ra không?

Một phần, nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Nhiều người nói tôi không biết phòng thủ và không nên chơi ở vị trí tiền vệ trụ, đó là một quan điểm sai. Tôi đủ sức mạnh để đảm bảo cho cả việc tấn công và phòng ngự. Tôi cũng thích chơi lùi hơn để có được tầm bao quát tốt. Vấn đề quan trọng chỉ là thời gian hòa nhập và độ ăn ý với các đồng đội thôi.

- Pogba sẽ sớm tỏa sáng để cho thấy mình xứng đáng với khoản tiền mà Man United bỏ ra chứ?

Chắc chắn. Tôi đang chơi tốt dần lên. Trận gặp Stoke vừa rồi tôi có thể lập một cú đúp, chẳng qua đen thôi. 

Pogba vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình do mới trở lại Man United chưa lâu

Pogba vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình do mới trở lại Man United chưa lâu

- Hỏi thật nhé, anh có nghĩ rằng mình đáng giá 89 triệu bảng không?

Đáng giá đến từng xu. Tôi là một cầu thủ giỏi và vẫn còn khả năng tiến bộ. Chưa ai nhìn thấy một Pogba tốt nhất đâu. Tôi có thể chơi bóng ở trình độ cao hơn bây giờ nhiều.

- Kiểu như Messi và Ronaldo?

Rất khó để so sánh vì họ chơi ở vị trí không giống tôi. Nhưng trên khía cạnh tạo ra sự khác biệt thì tôi đủ tự tin để nói rằng trong tương lai gần, tôi sẽ đuổi kịp họ. 

- Anh có vẻ rất tin vào năng lực bản thân?

Đó chính là động lực để tôi vươn lên từng ngày. Nếu không tin vào bản thân thì sẽ chẳng làm được gì cả. Dĩ nhiên tôi có cơ sở để không tự tin một cách mù quáng. Hãy hỏi những người đá cùng Pogba xem anh ta có phải kẻ kiêu ngạo, thích “nổ” mà không có năng lực hay không.

- Không phải ai cũng thích một cá tính mạnh như anh.

Tôi chấp nhận điều đó như một phần của cuộc chơi. Sẽ thật khó chịu nếu không được làm chính mình. 

“KHÔNG GẶP VẤN ĐỀ VỚI ROONEY!”

- Các đồng đội ở Man United thế nào?

Họ là những cầu thủ giỏi đến từ nhiều nơi, có kinh nghiệm thi đấu rất phong phú. Môi trường ở Carrington cũng rất thân thiện. Dĩ nhiên có chuyện người này thân với người kia hơn bình thường, kiểu như nhóm De Gea, Mata và Herrera luôn đi cùng nhau; nhưng nhìn chung không khí rất vui vẻ.

Tôi không nhìn thấy sự đố kỵ dù ai cũng phải gắng sức cạnh tranh một suất đá chính.

- Anh thân thiết với ai nhất trong đội?

Ibrahimovic và Jesse Lingard. Khi biết tôi liên hệ với Man United trong mùa Hè, Ibra đã gọi điện cho tôi và gần như ra lệnh: “Mày phải đến đây ngay. Anh chờ!” (cười). Còn Lingard là bạn tôi từ khi chúng tôi còn ở đội trẻ Man United. Cậu ấy thông minh và vui tính. Tôi đã dạy cậu ấy điệu nhảy “Dab” để ăn mừng bàn thắng và nhiều đồng đội nói rằng Lingard thực hiện còn đẹp hơn tôi.

- Với một vài người khác thì sao?

 
Eric Bailly nhanh và khỏe khủng khiếp, không chịu nhường ai một bước trên sân tập nhưng ngoài đời lại rất rụt rè ít nói.

Eric Bailly là một chàng trai thú vị. Cậu ấy nhanh và khỏe khủng khiếp, không chịu nhường ai một bước trên sân tập nhưng ngoài đời lại rất rụt rè ít nói. Chúng tôi cùng là tân binh và xêm xêm tuổi nhau nên nhanh chóng tìm được điểm chung. Ngoài ra tôi cũng hay nói chuyện với Martial, chúng tôi là đồng hương mà.

- Còn mối quan hệ với các lão tướng trong đội?

Carrick và Rooney là những người gắn bó lâu nhất với đội bóng, họ biết tôi từ khi tôi còn là một cậu bé ở đội trẻ. Khi tôi trở lại Man United, Carrick đến và nói: “Chào mừng cậu về nhà, Pogba”; còn Rooney thì luôn rất trách nhiệm với công việc và mọi người. Anh ấy xứng đáng với chiếc băng thủ quân.

Pogba đã nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội mới và rất tin tưởng vào đẳng cấp của đội trưởng Wayne Rooney (phải)

Pogba nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội mới 

- Nhưng nhiều người cho rằng Rooney bị hy sinh bởi Mourinho muốn phát huy tối đa khả năng của Pogba? 

Tôi không nghĩ như vậy. Chẳng có vấn đề gì khi tôi đá cùng Rooney, anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp và thi đấu đồng đội. Tất nhiên ai cũng có lúc gặp vấn đề về phong độ và HLV phải là người đưa ra quyết định tốt nhất cho đội bóng.

- Anh nhận xét tích cực về hầu hết các cầu thủ Man United, nhưng có một thực tế rằng Pogba rất thích quát mắng đồng đội trong khi thi đấu?

Đó là một điều hết sức bình thường. Tôi không thích thua cuộc hay thái độ thi đấu nửa vời. Việc to tiếng với các đồng đội chỉ là để thúc giục họ tiến lên phía trước. Tôi không phải loại cầu thủ thích phàn nàn với những đường chuyền hỏng. 

- Câu hỏi cuối cùng: Mục tiêu của anh và các đồng đội trong mùa giải năm nay?

Chúng tôi muốn vô địch Premier League và trong năm tới là cả Champions League. Man United đủ sức giành được những vinh quang ấy. Chúng tôi có một HLV biết cách chiến thắng và những cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu, không có đối thủ nào là quá sức với Man United. 

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn