Ông xót lòng nhìn cháu nội 7 tuổi bị xe tải cán chết

Pháp luậtThứ Bảy, 02/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Đường dẫn vào trường quá hẹp, khi chiếc xe buýt lao ra, bé trái 7 tuổi buông khỏi tay ông nội chạy ra đường né tránh nên bị xe tải cán chết.

(VTC News) - Đường dẫn vào trường quá hẹp, khi chiếc xe buýt lao ra, bé trái 7 tuổi buông khỏi tay ông nội chạy ra đường né tránh nên bị xe tải cán chết.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc13h30, ngày 1/11, trên đường Hồ Văn Tắng (ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM.

Nạn nhân là em Nguyễn Sơn Tùng (7 tuổi, hiện đang là học sinh lớp 1, trường tiểu học ấp Cây Da thuộc phân hiệu trường tiểu học Tân Phú Trung).

Không khí tang thương bao trùm trong ngôi nhà của cháu Tùng. Nhiều người thân, hàng xóm đến chia buồn và động viên gia đình trước cái chết tức tưởi của bé Tùng
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên em Tùng được ông nội dắt đến trường để vào học. Khi vừa đến đoạn đường dẫn vào trường thì bất ngờ chiếc xe buýt chở học sinh hướng từ trong trường lao ra đường Hồ Văn Tăng.

Lúc này, em Tùng rời tay khỏi ông nội để lao ra đường né tránh xe buýt. Không may, chiếc xe tải BKS 54L- 6424 lưu thông trên đường Hồ Văn Tắng hướng từ Tỉnh lộ 15 đi quốc lộ 22, lao tới tông trực diện rồi cán qua người bé Tùng khiến em tử vong tại chỗ.

Lực lượng CSGT, cơ quan điều tra công an huyện Củ Chi đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến hơn 16h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong, thi thể bé trai được chuyển đi nhằm phục vụ công tác pháp y trước khi bàn giao gia đình lo hậu sự.

Tìm đến nhà nạn nhân, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 300 mét. Tại đây, một không khí tang thương bao trùm, hàng chục người thân, chòm xóm đã vây chật căn nhà cấp 4 để động viên gia đình nạn nhân.

Nghẹn ngào trước cái chết tức tưởi của cháu nội, ông Nguyễn Văn Chuông (66 tuổi) cho biết, hằng ngày bố mẹ cháu phải đi làm từ sáng đến chiều tối mới về. Chính vì thế, ngoài việc mở một lều bán cà phê, ông có nhiệm vụ đưa bé Tùng đi học và đón cháu về mỗi ngày.

Trưa hôm nay, cũng như mọi ngày, hai ông cháu lại dắt tay nhau đến trường học. “Đoạn đường chỉ dài 300 mét nhưng hôm nay tôi thấy bồn chồn lo lắng và đúng như sự thật…”, ông Chuông rớt nước mắt nói.

Theo lời ông Chuông, con đường dẫn vào trường học quá hẹp, phía bên tay phải cây cối che khuất tầm nhìn. Lúc ông và cháu vừa dắt tay nhau bước vào đường dẫn để tiến vào trường thì gặp chiếc xe buýt đang đưa rước học sinh từ trường tiểu học ấp Cây Da qua phân hiệu chính trường Tiểu học Tân Phú Trung nằm ở ấp Đình để học. Cháu Tùng vì quá hoảng sợ đã tháo tay khỏi tay ông để chạy ra giữa đường nên xảy ra sự thể đau lòng trên.

Ông Chuông cho biết thêm, lúc bé Tùng vừa tháo chạy ông không kịp lao giữ cháu lại vì chân ông bị đau nhức, qụy ngã xuống đường. Chứng kiến cảnh tượng cháu nội chết tức tưởi khiến ông sống mà như chết.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn