Ông lão bán vé số mất tích trên sông

Thời sựThứ Năm, 17/11/2016 12:58:00 +07:00

Khi cúi người xuống rửa tay, bất ngờ ông Ngọc trượt chân rơi xuống sông và mất tích.

Đến chiều 16/11, công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành tìm kiếm thi thể ông Đồng Văn Ngọc (65 tuổi, hành nghề bán vé số) rơi xuống sông Bảo Định trưa cùng ngày.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng 13h cùng ngày, người dân lưu thông trên quốc lộ 50 nhìn thấy ông Ngọc (ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) dựng xe đạp trên bờ cống Bảo Định (thuộc phường 10, TP. Mỹ Tho) rồi đi ra bờ sông để rửa tay.

Khi cúi người xuống rửa tay, bất ngờ ông Ngọc trượt chân rơi xuống sông và mất tích.

13

Hiện trường nơi ông Ngọc té xuống sông Bảo Định 

Công an tỉnh Tiền Giang huy động ca nô, xe chuyên dụng, người nhái và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân có để lại 1 chiếc xe đạp, 1 túi xách đựng vé số và 1 đôi dép.

Ông Ngọc hành nghề bán vé số dạo, gia đình thuộc diện khó khăn. Có thể do bờ kè xi măng trơn trợt nên ông bị trượt chân té xuống dòng sông.

Thời điểm này, khu vực gần cửa cống Bảo Định mở, nước chảy xiết, có thể nạn nhân không biết bơi nên bị đuối nước và mất tích.

Trước đó, ngày 5/11, em Phạm Bảo Đình Văn (14 tuổi, ngụ phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang là học sinh lớp 9, Trường THCS Bảo Định, cùng nhóm bạn ra sông Bảo Định tắm bị đuối nước cũng thiệt mạng. Qua một ngày sau lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể Văn cách hiện trường 500 mét.

Video: Trúng số 92 tỷ đồng, ngân hàng chào mời, dân tấp nập đến xin từ thiện

(Nguồn: Tuổi Trẻ)
Bình luận
vtcnews.vn