Ông Donald Trump từng mua hụt Manchester Utd thế nào?

Thể thaoThứ Năm, 10/11/2016 07:14:00 +07:00

Sau khi tham khảo về thời tiết khí hậu ở Manchester nói riêng và nước Anh nói chung, Donald Trump chẳng cần lý lẽ, đáp ngay chuyến bay trở lại New York.

Cuộc đời Donald Trump là những chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Đó là vị tỷ phú truyền thông đầu tiên ngồi vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ. Còn 24 năm trước, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ cũng suýt “bỏ túi” đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh - Manchester United.

Cho đến nay, người ta chưa tìm được nhiều mối liên hệ giữa Donald Trump và bóng đá. Nhưng không phải không có. Thậm chí, nhà tài phiệt truyền thông này còn có thể trở thành nhân vật lừng lẫy gấp mười Roman Abramovich. Hoặc cũng có thể đã không có Sir Alex Ferguson và đế chế Man Utd vĩ đại hôm nay.

Tổng thống Donald Trump từng mua hụt Man Utd thế nào?

Ông Donald Trump từng mua hụt Man Utd 

Cuộc bốc thăm kỳ lạ

Mất 4 năm để Sir Alex có danh hiệu đầu tiên cùng Man Utd, chiếc Cúp FA. Nhưng nó chưa phải tiền đề đủ lớn để Quỷ đỏ trỗi dậy ở mùa kế tiếp. Một năm sau nữa, Man Utd trở nên mạnh mẽ và tham vọng hơn. Họ tiến vào vòng tứ kết Rumbelows Cup (Cúp Liên đoàn).

Lễ bốc thăm tứ kết được thực hiện bởi đài ITV, đơn vị sở hữu show truyền hình Saint & Greaves ăn khách thời điểm ấy. Hai tay dẫn chương trình Jimmy Greaves và St. John và ê-kíp quyết định tìm đến Donald Trump để thực hiện phiên bản đặc biệt.

Ở xứ Cờ Hoa xa xôi, Trump khi đó đã trở thành một tỷ phú cỡ bự. Tập đoàn The Trump Organization mà ông được thừa hưởng từ người cha phát triển rực rỡ, đa ngành nghề, từ xây dựng cao ốc, sân golf, khách sạn; rồi buôn bán bất động sản đến ông trùm ngành giải trí truyền thông.

Màn bốc thăm Cúp Liên đoàn do Trump (bên phải) thực hiện

Màn bốc thăm Cúp Liên đoàn do Trump thực hiện

Donald Trump cùng với Jimmy Greaves bốc thăm vòng tứ kết, và điều lạ lùng là cặp đấu tử thần được mong chờ giữa Man Utd và Leeds United đã trở thành sự thực. “Ông không biết được mình đã làm gì đâu!”, Greaves rú lên sau khi nhìn lá thăm, trong khi Trump trông có vẻ lãnh đạm và đôi chút ngơ ngác.

Greaves hỏi Trump: “Nói cho tôi biết, Donald, có phải ông đang nghĩ đến việc mở một chuỗi cửa hàng ở Anh? Hãy nghe tôi, ông có thể mở một ở Leeds nhưng đừng đến Manchester”.

Leeds năm đó trở thành nhà vô địch nước Anh, dĩ nhiên họ được đánh giá cao hơn. Thế nhưng, màn trình diễn xuất thần của ngôi sao trẻ Ryan Giggs đã đưa đội quân của Fergie đi tiếp với tỷ số 3-1.

Trump đặc biệt chú ý đến trận chung kết giữa Man Utd và Nottingham Forrest bởi hành trình thú vị mà Giggs cùng các đồng đội đã đi. Và trên thánh đường Wembley, bầy Quỷ đỏ đăng quang một cách ngoạn mục.

Đó là một năm thành công với Man Utd, cùng với những kết quả khác như về thứ hai tại giải vô địch Anh, vô địch Siêu cúp châu Âu… Trong mắt một tay kinh doanh sành sỏi, Man Utd là đối tượng cực kỳ tiềm năng, nhất là khi giải Ngoại hạng Anh ra đời ngay năm sau.

Clip: Donald Trump là Tổng thống già nhất và giàu nhất nước Mỹ

Đổ bể vì một cơn mưa

Donald Trump không hề có ý định suông. Năm 1991, nhiều công ty con của Trump phá sản vì sai lầm trong thương vụ mua lại Taj Mahal Casino. Ông ta cần tìm ra những hướng đi mới, những ngành nghề kinh doanh có lợi nhuận hòng phục hồi tài chính.

Nên biết rằng sau cơn lao lý, Donald thậm chí phải bán 50% cổ phần sòng bạc cho chủ trái phiếu cũng như siêu du thuyền dài 85m Trump Princess và công ty hàng không Trump Shuttle.

Ở Manchester, vị chủ tịch Martin Edwards năm lần bảy lượt đòi bán CLB. Năm 1984, Edwards thương thảo với Robert Maxwell. 5 năm sau, Man Utd suýt được sang nhượng cho Michael Knighton, song thương vụ trị giá 10 triệu bảng này đổ vỡ vào phút chót.

Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể chỉ vì những cơn mưa của xứ Manchester

Tuy nhiên, thương vụ đã đổ bể chỉ vì những cơn mưa của xứ Manchester

Cho đến khi chính thức thoát khỏi Martin Edwards năm 2002, đội bóng luôn luôn trong tình cảnh bị rao bán, âm thầm hoặc công khai và theo nhiều hình thức khác nhau.

Một ông trùm truyền thông khác, Rupert Murdoch từng có ý định thôn tính sân Old Trafford thông qua hình thức mua lại cổ phần của Martin Edwards trị giá 98 triệu bảng, song sự can thiệp của chính phủ Anh đã khiến thương vụ đổ bể năm 1999. Còn ở thời điểm năm 1992, người đó là Trump.

Clip: Toàn cảnh chiến thắng ngoạn mục của Donald Trump

Ngay cả khi sa cơ lỡ vận, Donald Trump vẫn là một tỷ phú, người mà ngày hôm nay sở hữu khối tài sản 4 tỷ USD. Việc mua lại một đội bóng có giá khoảng 10 triệu bảng không phải điều gì đó bất khả thi. Lịch thương thảo Martin Edward đã được các trợ lý hoàn thành, và “The Donald” đáp chuyến bay đến Manchester một ngày tháng 10/1992..

Ấy vậy mà, Manchester lại chào đón Donald Trump bằng một cơn mưa tầm tã. Một ngày mưa xối xả ở cái thành phố “xấu xí như mặt sau cái tủ lạnh” - lời của cô bồ thủ thành De Gea -  là quá đủ để Trump hủy bỏ mọi kế hoạch mua bán.

Sau khi tham khảo về thời tiết khí hậu ở Manchester nói riêng và nước Anh nói chung, “The Donald” chẳng cần lý lẽ, bỏ luôn mối lợi nhuận khổng lồ đang chờ đợi mình, đáp ngay chuyến bay trở lại New York. Những cơn mưa ở Manchester đã đi vào lịch sử Man Utd theo cái cách như vậy đấy!

(Nguồn: Bóng đá và cuộc sống)
Bình luận
vtcnews.vn