Ông bố nắm chặt tay con gái đã qua đời dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 08/02/2023 14:56:53 +07:00
(VTC News) -

Dù biết không còn cơ hội để cứu con mình, ông Mesut Hancer vẫn nắm chặt tay con gái đã qua đời dưới đống đổ nát.

Thành phố Kahramanmaraş, Thổ Nhĩ Kỳ tan hoang sau thảm họa động đất. (Nguồn: 11Alive)

Các video, hình ảnh về trận động đất tàn phá miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria chủ yếu cho thấy cảnh lực lượng cứu hộ dùng tay đào xới để tìm kiếm người sống sót những tòa nhà đổ sập sau thảm họa.

Nhưng có rất ít hình ảnh mô tả sự đau đớn tột cùng như bức ảnh từ vùng Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh ghi lại cảnh một người bố ngồi thẫn thờ, nắm tay con gái đã qua đời nhưng vẫn đang mắc kẹt dưới một tòa nhà đổ sập vào ngày 6/2

Ông bố nắm chặt tay con gái đã qua đời dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Ông Mesut Hancer nắm chặt tay con gái đã qua đời trong đống đổ nát ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2. (Ảnh: AFP)

Theo tờ Guardian, người bố này là Mesut Hancer, còn con gái của ông là Irmak (15 tuổi). Gia đình Hancer đã lâm vào cảnh ly biệt sau thảm họa trận động đất kinh hoàng.

Ngồi co ro trong đống đổ nát, Mesut Hancer nắm chặt tay Irmak nằm bất động dưới đống tảng bê tông. Irmak đã thiệt mạng khi căn nhà đổ sập xuống trong lúc cô bé đang ngủ.

Gần đó, một người đàn ông khác đang cố gắng đập các mảng bê tông bằng búa, thứ công cụ cứu hộ sẵn có duy nhất lúc này.

Tâm chấn của trận động đất đầu tiên là quận Pazarcık thuộc vùng Kahramanmaraş, nằm ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất ban đầu mạnh 7,8 độ richter, chỉ vài giờ sau xảy ra trận động đất thứ 2 mạnh 7,7 độ richter.

Ông bố nắm chặt tay con gái đã qua đời dưới đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ - 2

Gia đình Hancer đã lâm vào cảnh ly biệt sau hai trận động đất kinh hoàng ngày 6/2. (Ảnh: AFP)

Ở một nơi khác thuộc tỉnh Kahramanmaras, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai đứa trẻ còn sống ra khỏi đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ phải liên tục yêu cầu đám đông giữ im lặng để có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của những người sống sót.

Phía bên kia biên giới, hãng tin AP ghi lại cảnh một người đàn ông Syria ôm một bé gái đã qua đời trên tay khi anh bước ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà hai tầng bị sập.

Anh và một người phụ nữ đặt bé gái trên sàn nhà dưới mái che để khỏi ướt mưa, quấn bé trong một chiếc chăn lớn trước khi quay lại tòa nhà.

Ở một khu vực khác thuộc miền Bắc Syria, một em bé sơ sinh đã được kéo ra khỏi đống đổ nát sau khi tình nguyện viên tìm thấy bé vẫn còn nối dây rốn với mẹ, còn người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng.

Trà Khánh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn