Olympic Việt Nam: Cái giao kèo giá nửa triệu đô

Thể thaoThứ Năm, 02/08/2012 12:00:00 +07:00

Môn taekwondo đề nghị được đầu tư 500.000 USD để chuẩn bị cho Olympic 2008, rồi được lãnh đạo ngành cam kết sẵn sàng đáp ứng, với điều kiện phải...ký giao kèo.

Cách đây 4 năm, cả TTVN cùng dư luận đã bất ngờ “nóng” lên bởi câu chuyện lạ môn taekwondo đề nghị được đầu tư 500.000 USD để chuẩn bị cho Olympic 2008, rồi được lãnh đạo ngành cam kết sẵn sàng đáp ứng, với điều kiện phải...ký giao kèo.

Thách... cho vui 

Chuyện hi hữu này xảy ra trong một phiên họp quan trọng của ngành thể thao bàn về việc chuẩn bị cho Thế vận hội 2008. Là một “mũi nhọn” hàng đầu, thậm chí còn được coi là duy nhất có khả năng tranh huy chương, môn taekwondo dĩ nhiên được tập trung chú ý nhất. 

Võ sĩ Văn Hùng cùng các đồng đội dự Olympic 2008 từng… suýt được đầu tư 500.000 USD cho việc chuẩn bị.  

Sau khi trình bày bản kế hoạch kỹ lưỡng, TTK LĐ Taekwondo VN Trương Ngọc Để đã có một đề xuất gây sốc: đề nghị được đầu tư 500.000 USD để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho 3 võ sĩ tham dự. Con số trên chỉ tương ứng với trên 10 tỷ đồng,.song với TTVN thực sự rất “sốc” vì nó gấp 7 - 8  lần khoản kinh phí mà taekwondo được duyệt trước đó, mà cũng đã thuộc diện ưu tiên đặc biệt rồi.

Sững lại một chút vì ngạc nhiên, lãnh đạo ngành cũng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời; sẵn sàng đáp ứng ngay, thậm chí còn có thể hơn thế. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là bộ môn taekwondo phải chấp nhận ký giao kèo: giành được huy chương Olympic, còn nếu không thì…

Đây rõ ràng là một cách phản ứng không chỉ nhanh gọn mà còn quá khôn ngoan của lãnh đạo ngành. Tưởng như sẵn sàng song lại hoàn toàn mang tính đánh đố. Nó thực sự chỉ mang tính thách… cho vui. Đơn giản, lãnh đạo ngành đã tin chắc rằng có “cho kẹo” môn taekwondo cũng không dám ký giao kèo. 

Đề xuất cũng... cho có 

Không dũng cảm nhận giao kèo, song bộ môn taekwondo khi ấy cũng không từ chối ngay, mà chỉ khéo léo khẳng định sẽ có đề án chuẩn bị riêng để trình lên ngành thể thao xem xét.

Chỉ có điều, cái đề án ấy không bao giờ được xây dựng và trình lên. Lãnh đạo ngành thể thao cũng chẳng còn boăn khoăn gì đến đề xuất “khủng” 500 nghìn USD nữa. Cuối cùng, lãnh đạo thách cho vui đã đành, và môn taekwondo hóa ra cũng chỉ đề xuất cho có. Nhiều người bảo, trong quỹ thời gian chỉ còn 1 năm, có được 500 nghìn USD ấy, taekwondo cũng khó có thể kịp làm được chuyện gì đáng kể.

Việt Nam sẽ đầu tư trọng điểm vào những môn như rowing?

Việc chuẩn bị cho Olympic 2008 của taekwondo VN rốt cuộc vẫn chỉ diễn ra theo kế hoạch khiêm tốn, với mức đầu tư hạn chế như cũ. Tại Bắc Kinh lần ấy, cả 3 võ sĩ Văn Hùng, Hoài Thu và Bích Ngọc đều đã văng xa khỏi nhóm có huy chương, cao nhất cũng chỉ dừng bước ngay từ vòng 2.

Chuyện đề xuất đầu tư và “thách” huy chương dẫu chẳng đi đến đâu song đã minh chứng cả một thực tế buồn của TTVN. Nguồn kinh phí hạn hẹp, lại phải căng ra dàn trải đến mức chỉ 500 nghìn USD, một khoản “muỗi” so với quốc tế cũng chỉ là mơ ước xa vời với một môn mang tiếng “trọng điểm” như taewkwondo. 

Với khoản ấy thôi, ngành thể thao đã có đưa ra lời “thách” trong khi đáng ra nó phải là chuyện bình thường. Còn khả năng tranh chấp tại Olympic của taekwodo cũng thấp và mong manh, nên lãnh đạo mới chỉ  “thách” nhẹ đã phải sợ rồi. 

Điều đáng nói, đã 4 năm trôi qua, hành trình tấn công vào Olympic của cả TTVN lẫn taekwondo, về cơ bản vẫn chưa có gì thay đổi nổi.

Phúc Tường (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn