Olympic Sochi 2014 không phải địa ngục của người đồng tính

Thể thaoThứ Tư, 12/02/2014 02:26:00 +07:00

(VTC News) - Olympic Sochi 2014 đã diễn ra trong sự quan tâm sâu sắc của thế giới về vấn đề đồng tính, và ngày hôm qua 11/2, lịch sử của Thế vận hội mùa đông đã chính thức sang trang

Đó là thời điểm VĐV người Áo Daniela Iraschko-Stolz xuất sắc giành HCB ở nội dung ski jumping. Đây là môn thi vô cùng nguy hiểm. VĐV xuất phát từ đường trượt trên cao (khoảng hơn 200m). Kết thúc đường trượt, VĐV sẽ nhảy để tiếp đất, với tốc độ không dưới 100 km/h. Ai là người nhảy cao hơn trước khi chạm đất sẽ là người chiến thắng.
Đây là một môn thi vô cùng nguy hiểm, bởi chỉ cần một sơ sảy nhỏ trong quá trình thi đấu, tính mạng của VĐV sẽ gặp nguy hiểm.

Niềm vui của VĐV Daniela Iraschko-Stolz
Những cố gắng và tấm huy chương của Iraschko-Stolz ở Olympic Sochi 2014 chắc chắn sẽ giữ một vị trí trang trọng trong lịch sử Olympic hiện đại, đồng thời sẽ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho những VĐV đồng tính khác thi đấu tốt hơn ở kỳ đại hội, được đánh giá là nghiêm khắc về vấn đề đồng tính.
Trước đó, Đoàn vận động viên Mỹ cũng đã công khai danh tính của 3 VĐV đồng tính tham dự Olympic Sochi 2014. Đó là huyền thoại quần vợt Billie Jean King , VĐV trượt băng Brian Boitano và VĐV khúc côn cầu trên băng Caitlin Cahow. Bản thân Tổng thống Barack Obama cũng từ chối tới dự khán Olympic Sochi 2014, như một cách để phản đối đạo luật cấm tuyên truyền luyến ái phi truyền thống mà Nga thông qua.
Bình luận
vtcnews.vn