Olympic ngày 4: Mỹ-Trung đua nhau phá kỷ lục

Thể thaoThứ Tư, 01/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Trung Quốc và Mỹ tiếp tục song hành một-hai trên bảng tổng sắp huy chương, cùng với đó là những kỉ lục Olympic mới liên tiếp bị phá.

(VTC News)- Trung Quốc và Mỹ tiếp tục song hành một-hai trên bảng tổng sắp huy chương, cùng với đó là những kỉ lục Olympic mới liên tiếp bị phá.
Nhân vật đáng chú ý nhất của ngày thi đấu hôm qua dĩ nhiên vẫn là kình ngư 16 tuổi Shiwen Ye. Sau tấm HCV gây tranh cãi ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, Shiwen trở thành tâm điểm cuộc chiến bên ngoài đường đua xanh của giới truyền thông phương Tây.

Rất nhiều tờ báo đã đặt dấu hỏi về kết quả đáng kinh ngạc của Shiwen, thậm chí, không loại trừ khả năng VĐV này sử dụng doping để tăng thành tích. Song liên đoàn Olympic thế giới đã đứng ra phân xử và khẳng định Shiwen hoàn toàn trong sạch.

Shiwen Ye đoạt HCV thứ 2 tại Olympic

Đó chính là động lực tâm lý để Shiwen bước vào nội dung sở trường 200m hỗn hợp nữ với sự tự tin cao độ. Sau khi phá kỉ lục Olympic ở loạt bơi bán kết, cô tiếp tục ghi tên mình lên bảng vàng thế vận hội bằng kỉ lục Olympic tiếp theo 2 phút 7 giây 57 cùng chiếc HCV thứ 2 cho bản thân mình.

Ngoài Shiwen Ye, Trung Quốc đón thêm HCV thứ 3 ở nội dung nhảy cầu của bộ đôi Ruolin Chen-Hao Wang; Qingfeng Lin giành HCV cử tạ hạng 69kg còn Sheng Lei vô địch kiếm chém.

Trước sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc, đoàn Mỹ cũng buộc phải tăng tốc. Trọng trách dồn cả vào Michael Phelps cùng các đồng đội. Rất tiếc, đội bơi nam Mỹ chỉ thêm 1 lần bước lên bục cao nhất ở nội dung 4x200m. Riêng cá nhân Michael Phelps, anh còn để rơi mất tấm HCV trong nội dung sở trường 200m bướm khi để VĐV Nam Phi Chad el Clos chiến thắng ở những mét cuối cùng.

Michael Phelps đặt chân vào ngôi đền huyền thoại


Dẫu sao, 1 HCV và 1 HCB ngày hôm qua cũng chính thức giúp Michael Phelps vượt qua huyền thoại Larisa Latynina để trở thành VĐV giành nhiều huy chương nhất tại các kỳ Olympic với 19 tấm huy chương các loại.

Ngoài ra, bơi lội Mỹ còn có thêm 1 HCV của Allison Schmitt tại nội dung 200m tự do. Còn TDDC Mỹ lần đầu tiên sau 16 năm vượt qua Nga, Trung Quốc để đứng vị trí số 1 tại đấu trường thế vận hội.

Không có vinh dự điền tên mình vào danh sách 3 người mạnh nhất song nữ kiếm thủ xinh đẹp xứ Hàn, Shin Lam, vẫn được liên đoàn đấu kiếm quốc tế đề nghị trao tặng một huy chương đặc biệt sau những gì mà cô đã phải trải qua ở trận bán kết kiếm 3 cạnh.

Trong trận đấu đó, trọng tài đã cộng thêm 1 giây bù giờ do lỗi kĩ thuật và Shin Lam đã để đối phương ghi điểm quyết định, giành quyền vào chơi chung kết. 70 phút sau đấy, Shin Lam ngồi khóc như mưa trên thảm đấu và phải cần rất nhiều lời khuyên nhủ, kiếm thủ này mới chịu rời sân khi nỗ lực kháng nghị của phía Hàn Quốc bị bác bỏ.

 Zara Phillips góp công lớn trong thành công của ĐT Vương Quốc Anh


Ngày thi đấu thứ 4 của Olympic vẫn là một ngày trắng vàng dành cho nước chủ nhà. Bù lại, cháu gái nữ hoàng Elizabeth đã mang về vinh dự cho Hoàng gia Anh khi đoạt HCB đồng đội môn đua ngựa biểu diễn.

Đoàn Thể thao Việt Nam hôm qua tiếp tục thi đấu thất vọng. Tiến Minh thua chóng vánh tay vợt kém hơn mình đến 10 bậc trên bảng xếp hạng và chính thức nói lời tạm biệt London. Bộ đôi Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài chỉ đứng thứ 15/17 đội dự thi rowing hạng nhẹ.

Bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ 4


Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn