Nước Nhật tháng 3: Đọc lại còn rơi lệ

Thế giớiThứ Tư, 07/03/2012 05:59:00 +07:00

(VTC News) - Thảm họa kép lịch sử tàn phá nước Nhật hồi năm ngoái đã để lại không chỉ nỗi đau, mà cả những khoảnh khắc ngời sáng của tình người.

(VTC News) - Đã một năm kể từ trận động đất làm rung chuyển Nhật Bản ngày 11/3, cướp đi 28.000 sinh mạng, hàng chục nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa, bên cạnh nỗi mất mát lớn lao là những câu chuyện tình người vô cùng cảm động còn mãi với thời gian.



"Em hãy sống tốt… anh có thể sẽ không về"

"Khi cha tôi quyết định quay trở lại nhà máy, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, ông ấy quyết định hi sinh bản thân vì sự an toàn của mọi người. Tôi cầu xin, khi quay trở lại cha tôi vẫn còn sống” – Một cô gái nói về cha cô, người có mặt trong nhóm công nhân ở lại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để đối phó với thảm họa rò rỉ phóng xạ, dù biết trước mình gần như đã cầm chắc cái chết.


 

Nhóm cảm tử quân Fukushima I đã trở thành biểu tượng cho tinh thần Samurai của người Nhật trong cơn hoạn nạn.

Chú chó không bỏ rơi bạn trong lúc hoạn nạn

 

Giữa đống đổ nát tại tỉnh Ibaraki phía bắc Nhật Bản, chú chó Spaniel chạy đi tìm người tới giúp đồng loại đang bị thương nặng của mình. 

Cả hai sau đó đã được các bác sĩ thú y tại Trung tâm Cứu nạn Động đất Nhật Bản cứu sống.

Bất chấp phóng xạ cứu đàn chó lạc trong thị trấn “ma”

Thị trấn Minami Soma gần nhà máy Fukushima bị biến thành thị trấn “ma” khi người dân phải đi sơ tán hết, còn lại là những chú chó lạc chủ lang thang. 

 

Chị Etsumi Ogino đã rất day dứt khi đọc được thông tin này trên báo. Chị quyết định tìm hiểu và lập tức cùng nhóm tình nguyện cứu trợ động vật của mình có tên Sheltie Rescue (Cứu chó con) lên đường tới Minami Soma và cứu được đàn chó bất chấp mức độ phóng xạ được cảnh báo là nguy hiểm ở đây.

Xúc động bức thư cậu bé Úc gửi người bạn Nhật Bản

Dù may mắn sống sót qua trận động đất, sóng thần lịch sử vừa qua tại Nhật Bản nhưng Toshihito Aisawa đã lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Từ đó, cậu bé 9 tuổi ngày nào cũng cầm tấm biển ghi tên cha mẹ và bà, đi các khu tạm trú với hy vọng sẽ tìm thấy người thân của mình suốt hơn một tháng.

 

Câu chuyện của cậu bé này đã vượt qua khuôn khổ nước Nhật khiến cho Ashwin Cresswell, 8 tuổi, đang sống ở Australia vô cùng cảm động. Ngay lập tức cậu không ngần ngại gửi thư tới… Thủ tướng Australia, bà Julia Gillard, với mong muốn sẵn sàng giúp đỡ Toshihito Aisawa.

Không có hiện tượng cướp bóc, hỗn loạn trong sau thảm họa ở Nhật

Sự hỗn loạn, trộm cắp luôn tiếp diễn sau các thiên tại như động đất, bão lũ và sóng thần. Tuy nhiên, tình trạng này hoàn toàn không xảy ra sau trận động đất mạnh 9 độ Richter tại Nhật Bản. Thay vào đó, mọi người xếp hàng dài, trật tự bên ngoài các quầy hàng thực phẩm, trong khi nhân viên cố gắng phân phát đều lượng thức ăn và nước uống có hạn.  

 

Nha sĩ kiêm nghề pháp y

Masaru Suzuki, người đứng đầu Hiệp hội nha sĩ Kamaishi, tỉnh Iwate từ ngày 13/3 trung bình mỗi tuần kiểm tra răng cho hơn 100 thi thể. Bác sĩ Suzuki, 54 tuổi chưa bao giờ khám bệnh cho người chết nhưng giờ “nghĩa tử là nghĩa tận”, ông tự thuyết phục mình phải làm điều này.

Nơi làm việc của nha sĩ Suzuki là trong khuôn viên trường học hay một công ty lâm nghiệp. Những thi thể đặt trên tấm nhựa, còn bác 
quỳ xuống sàn mở miệng từng người rồi ghi ghi, chép chép mọi thông số: từ cái răng mất, răng sâu, đến răng giả… Trời lạnh nhưng trong phòng không được sưởi ấm để bảo quản những thi hài đang thối rữa.
Cô giáo Nhật quên mình vì học trò

Không yên tâm khi thấy còn học trò vắng mặt, cô giáo Motoko Onodera, giáo viên Trường trung học Takata, tỉnh Iwate, Nhật Bản dù đã đến nơi trú ẩn an toàn vẫn một mình lái xe đi tìm. Hiện người thân vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về cô giáo.

Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn