Nước mắt phận nghèo trắng tay sau vụ cháy

Thời sựChủ Nhật, 10/08/2014 08:07:00 +07:00

13 người trong 4 căn hộ cấp 4 tại con hẻm hẹp trên đường 22 (Q. Thủ Đức TP.HCM) đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 9/8.

13 người trong 4 căn hộ cấp 4 tại con hẻm hẹp trên đường 22 (P.Linh Đông Q. Thủ Đức TP.HCM) đã lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 9/8.

Có mặt tại hiện trường vào sáng 10/8, chúng tôi ghi nhận có nhiều người trở về căn nhà cũ bới tìm và nhặt nhạnh những gì còn sót lại. Tuy nhiên nhiều người đã hoài công vì tất cả chỉ còn lại đống tro tàn.

Cả 4 căn nhà đều không còn nguyên vẹn. Mái tôn đổ sụp. Mái lá bị cháy rụi và tất cả đồ đạc tài sản bên trong chẳng còn gì.
quận Thủ Đức, TP.HCM, hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC
 
quận Thủ Đức, TP.HCM, hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC
Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường 

Đứng lẫn trong số người có mặt tại hiện trường, chị Yến Phương không ngăn được nước mắt. Chị đau xót cho biết cả 2 vợ chồng nhiều năm nay tích cóp được nhờ bán xôi ở lề đường.

“Đang lúc đông khách, tôi nhận được tin cháy nhà đã vứt bỏ tất cả để chạy về. Tôi gần như sụp đổ vì trước mắt, căn nhà nơi cả gia đình tá túc nhiều năm nay chìm trong biển lửa. Sáng ra, trở lại tất cả tài sản vật dụng đều bị cháy rụi” - chị Phương nức nở thuật lại.

Nhiều người cũng như chị Phương, ai nấy cũng hết sức ngỡ ngàng và thảng thốt khi thấy mồ hôi nước mắt chỉ trong chốc lát trở thành tro bụi.
quận Thủ Đức, TP.HCM, hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC
Cố kiếm tìm những gì còn xót lại 

Được biết, đám cháy được phát hiện vào lúc 19g30 ngày 9/8 khi bà Đinh Thị Duyên (47 tuổi) bế 2 đứa cháu nhỏ hốt hoảng chạy ra ngoài tri hô cầu cứu. Phía sau lưng bà khói bốc lên nghi ngút. Nhiều người trong xóm chạy đến dùng các phương tiện sẵn có để dập lửa nhưng lúc này ngọn lửa quá lớn đã bao trùm hết 4 căn nhà.

Phòng CSPCCC quận 9 đã huy động 6 xe nước và 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đường hẻm quá hẹp, chỉ khoảng 1m nên công tác cứu chữa gặp rất nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Những căn nhà bị cháy được xây dựng sơ sài. Có nhà lợp tôn có nhà lợp lá, là nơi trú ngụ của những gia đình lao động nghèo vất vả trong mưu sinh.

Sau khi lửa được dập tắt, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt chia sẻ những mất mát với bà con và tìm hướng khắc phục. Trước mắt, những gia đình này - ai cũng chỉ còn một bộ đồ trong người - được bố trí nơi cư ngụ tạm thời.

Mọi giúp đỡ của những người hảo tâm dành cho 4 gia đình bị cháy nhà đang rất cần trong lúc này.

Theo VNN

Bình luận
vtcnews.vn