Nước mắt muộn màng kẻ giết bạn gái rồi lên Facebook tự thú

Pháp luậtThứ Ba, 26/08/2014 02:44:00 +07:00

(VTC News) – Nói lời sau cùng, Khuyến tỏ ra ân hận vì tội ác tày trời khi chính tay giết chết người mình yêu.

(VTC News) – Nói lời sau cùng, Khuyến tỏ ra ân hận vì tội ác tày trời khi chính tay giết chết người mình yêu. 

Theo cáo trạng, Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê tỉnh Thừa – Thiên Huế) từng là sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM. Cuối năm 2007, Khuyến quen và nảy sinh tình cảm với chị Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi; cả 2 cùng tạm trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) là sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM.

Bị cáo Đặng Văn Khuyến tại phiên tòa xét xử lưu động sáng nay  

Do hoàn cảnh khó khăn, học đến nửa chừng thì Khuyến quyết định nghỉ học. Cũng chính từ đây tình cảm giữa hai người rạn nứt nghiêm trọng, nguyên nhân là do Khuyến hay ghen tuông, nhiều lần đánh đập, dọa tạt axít chị Hằng.

Sợ Khuyến ghen tuông vô cớ làm điều dại dột, chị Hằng nhiều lần ngồi lại nói chuyện, giải thích cho Khuyến hiểu nhưng Khuyến vẫn hậm hực cho rằng chị đã có người đàn ông khác.

Tháng 2/2011, chị Hằng phải chuyển chỗ ở, đến thuê phòng trọ tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Dọn đến chỗ mới, chị Hằng cứ tưởng sẽ trốn tránh được sự thù hằn của Khuyến. Thế nhưng, ít hôm sau, gã thanh niên máu lạnh tìm được chỗ ở của chị Hằng đến quấy rối, cắt quần áo, đập phá đồ dùng cá nhân…

Liên tục bị khủng bố tình thần, chị Hằng quyết định chia tay Khuyến. Cũng từ khi nhận được thông báo này, Khuyến tìm đến phòng trọ doạ giết chị Hằng, đồng thời đe dọa đưa ‘ảnh nóng’ hai người lên facebook.

Những lời nói ân hận muộn màng của kẻ giết người yêu lên facebook tự thú
Không còn cách nào khác, tháng 3/2013, chị Hằng làm đơn tố cáo Khuyến lên công an phường 22 và Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh. Bực tức, Khuyến thuê thám tử tư tên Tuấn với số tiền 30 triệu đồng theo dõi Hằng, tuy nhiên khi nhận đủ tiền, Tuấn đã ‘bặt vô âm tín’. 

Khoảng 14h ngày 13/4/2013, chị Hằng đi bộ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến trụ sở công an phường 22, quận Bình Thạnh để làm việc theo giấy mời. Thời điểm này, Khuyến đang đi xe máy chạy ngược chiều nhìn thấy chị Hằng liền âm thầm theo dõi. 

Đến 16h30 phút chiều cùng ngày, chị Hằng vừa ra khỏi trụ sở công an thì lập tức bị Khuyến dùng xe gắn máy đuổi theo. Chị Hằng bỏ chạy vào quán cơm tại số A8, đường Ngô Tất Tố (gần trụ sở Công an phường 22) trốn nhưng bị Khuyến dùng dao chém liên tục nhiều nhát và tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Khuyến chạy ra hướng cầu Thủ Thiêm rồi vứt con dao gây án xuống sông Sài Gòn. Trong quá trình lẩn trốn, Khuyến còn lên facebook cá nhân viết nhiều status, về việc mình đã sát hại người yêu và đổ mọi tội lỗi cho Hằng.

Đến ngày 14/4/2013, được sự vận động của gia đình, Khuyến đã ra đầu thú tại Công an phường 22 và thành khẩn khai nhận tội ác tày trời của mình. 

Tại phiên tòa xét xử lưu động sáng nay, khi được nói lời sau cùng, Khuyến tỏ ra ân hận vì tội ác tày trời khi chính tay giết chết người mình yêu. Khuyến cúi gầm mặt, nước mắt giàn giụa nói: ‘Tôi đã gây ra tội ác dã man với người tôi yêu thương nhất, tôi xứng đáng bị trừng phạt thích đáng. Tôi xin gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, gia đình của tôi. 

Con xin lỗi cha mẹ, vì con mà cha mẹ đã đau buồn rất nhiều. Tôi cũng xin khuyên những thanh niên khác, khi yêu hãy tỉnh táo, đừng hành động dại dột như tôi”.

Xét thấy hành vi vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, TAND TP.HCM tuyên phạt Đặng Văn Khuyến mức án tử hình về tội Giết người. 

Sỹ Hưng 
Bình luận
vtcnews.vn