Nữ trưởng phòng bị sát hại trong nhà tắm: Nhiều tin nhắn tình cảm lạ

Pháp luậtThứ Tư, 12/11/2014 12:05:00 +07:00

Trong gần 100 tin nhắn còn lưu trong điện thoại vừa được tìm thấy, nhiều tin mang nội dung liên quan chuyện tiền bạc, tình cảm giữa nạn nhân và một số người lạ.

Trong gần 100 tin nhắn còn lưu trong điện thoại vừa được tìm thấy, nhiều tin mang nội dung được cho liên quan chuyện tiền bạc, tình cảm giữa nạn nhân và một số người lạ.

Ngày 11/11, gia đình chị Phạm Hồng Bích (44 tuổi, trú phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân vừa bị sát hại), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ chiếc điện thoại di động hiệu Lenovo được chị Bích sử dụng khi còn sống.

Con của nạn nhân cho biết lúc xảy ra vụ án, cô nhìn thấy bóng một người đàn ông rất giống thợ sửa tủ cho gia đình cách đó mấy hôm. Cảnh sát đã triệu tập người này.

Trưa một ngày trước, người đàn ông tên Quy (tên đã được thay đổi, ngụ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) trong khi đứng trò chuyện với bạn bè ở đường Ỷ Lan (cách hiện trường vụ án hơn 300 m) thì phát hiện chiếc điện thoại nằm dưới đất ven đường.

Nơi tìm ra chiếc điện thoại của nạn nhân 

Cầm lên và đứng đợi mãi nhưng không thấy ai đến nhận, ông Quy mang về nhà cất giữ. Theo người này, chiếc điện thoại nhãn hiệu Lenovo màu vàng, 2 sim 2 sóng, đã qua sử dụng. Tại thời điểm nhặt được, điện thoại bị tắt nguồn, thẻ nhớ và sim bị mất. 

Kiểm tra phần tin nhắn, người đàn ông 44 tuổi này thấy có lưu gần 100 tin. Đặc biệt, nhiều tin mang nội dung liên quan đến vấn đề tranh cãi chuyện tiền bạc.

Tìm hiểu thêm, ông Quy phát hiện chủ nhân điện thoại này tên Bích. Nghi ngờ đây là tang vật vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại địa phương nên ông giao nộp cho công an.

"Trước khi bàn giao cho công an, tôi đã gọi cho số điện thoại lưu trong máy là người thân chị Bích. Họ miêu tả hình dáng chiếc điện thoại trùng khớp với chiếc tôi nhặt được”, ông Quy cho biết.

Một cán bộ địa phương nhận định, sau khi gây án, hung thủ trên đường rời khỏi hiện trường rất có thể đã vứt chiếc điện thoại nhằm tránh bị phát hiện.

Trước đó, chiều 6/11, chị Bích (Trưởng phòng tổ chức hành chính, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và Du lịch thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa) được người thân phát hiện tử vong trong phòng tắm trên tầng 2 của gia đình.

Nạn nhân chết trong tư thế 2 tay bị cột chặt ra sau, miệng bịt băng dính, trên mặt có nhiều chấn thương, đồ đạc xung quanh bị xáo trộn và mất cắp. Cảnh sát nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Công an cho biết, hung thủ sau khi gây án đã cướp chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe đã được tìm thấy tại nhà ga Thanh Hóa. Theo nhân viên nhà xe, chiều hôm xảy ra án mạng, một người lạ mặt đã đến gửi chiếc xe này và không quay lại.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn