Nữ thủ lĩnh xinh đẹp của du học sinh Việt tại Anh nhớ 'mùi Tết'

Giáo dụcThứ Bảy, 21/02/2015 10:38:00 +07:00

Cô gái xinh đẹp Mai Lan Vân đã chia sẻ nhiều cảm xúc khi đón Tết xa nhà.

(VTC News) – Cô gái xinh đẹp Mai Lan Vân đã chia sẻ nhiều cảm xúc khi đón Tết xa nhà.

- Năm 2014 đã qua, bạn có những trải nghiệm như thế nào?

Năm 2014 với mình là một năm của trải nghiệm, khám phá bản thân và biết trân trọng hơn những điều giản đơn mà vô giá, khi cuộc sống xa nhà dạy cho mình hiểu giá trị của những bữa cơm gia đình, những cái nắm tay của bạn bè, những định hướng trong học tập và ý nghĩa của các công tác cộng động khi tham gia tổ chức các hoạt động của Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh SVUK cho du học sinh tại đây.
Mai Lan Vân
Mai Lan Vân - Chủ tịch Tổng hội Sinh Viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 2015 

- Nhiều người cho rằng du học là sung sướng, nhưng thực tế có phải vậy?

Theo mình, tuỳ quan điểm mỗi người chứ khó có thể đánh giá được rõ ràng. Các bạn du học sinh mang trong mình những trách nhiệm nhất định, có những khó khăn riêng, nhưng là những người may mắn.

Cuộc sống xa nhà ép bản thân phải học để không thua kém bạn bè quốc tế, học cách chịu đựng nỗi cô đơn, học cách tự lập, học dần cách hoà nhập với môi trường mới, những nền văn hoá mới, kiến thức mới.

Đi xa, bất cứ du học sinh nào cũng sẽ hiểu được bạn phải có trách nhiệm với bản thân hơn, sẽ có nhiều lần chia xa hơn những là để trưởng thành và mạnh mẽ. Học nhiều, làm nhiều, và trải nghiệm nhiều nhất có thể. Có thể sẽ vấp ngã, có thể sẽ đau, nhưng những gì mình học được có giá trị hơn thế gấp nhiều lần...

- Năm nay, bạn phải đón Tết cổ truyền của dân tộc xa gia đình. Cảm xúc của bạn như thế nào?

“Nhớ, nhớ lắm”. Đấy là cảm giác đầu tiên. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ mùi hương trầm, nhớ mùi Tết, nhớ Hà Nội. Có lẽ chỉ đến khi đi xa rồi mới thực sự thấm được giá trị quê hương, mới cảm nhận được những giờ phút được ở bên cạnh những người thân của mình quý giá như thế nào.
London những ngày đông cũng mưa phùn và lạnh như Hà Nội vậy, cái rét căm căm càng làm cho nỗi nhớ những ngày này da diết hơn.

Nhanh chóng tan lớp để về nhà skype với gia đình, bạn bè,… Nhưng Tết cũng ấm áp hơn khi được tham gia Tết cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức hàng năm, hay đơn giản là những buổi tụ tập cùng nhau ngồi gói bánh chứng, rồi quay quần bên mâm cỗ Tết của những sinh viên xa quê bọn mình.
Mai Lan Vân
Cuộc sống xa gia đình khiến cho các du học sinh Việt gắn bó với nhau hơn 

- Đối với bạn, ngày Tết cổ truyền dân tộc chắc hẳn có nhiều ý nghĩa?

Ngày Tết là khởi đầu một năm mới ông bà, cha mẹ, con cháu dành mọi tình cảm thương yêu nhất cho nhau.

Ngày Tết là ngày mà thâm tâm mỗi con người Việt Nam đều muốn một cái Tết đoàn viên, ai ai cũng muốn sống trong cảm giác ngập tràn hạnh phúc của tình yêu thương gia đình.

Tết cổ truyền là những chiều hí hoáy gói bánh chưng cùng bố, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mâm cỗ Tết cúng ông Công ông Táo, được ra phố xem ông đồ viết câu đối đỏ, đi chùa mồng một, trao nhau những lời chúc, những phong bao lì xì…

Dù ai đi xa đến mấy, nếu là người con Việt Nam thì chắc chắn mỗi năm Tết đến, trái tim mọi người cùng đều hướng về quê hương mình. Và tin chắc rằng, dù ở đâu, thì trong tim của mỗi người cũng đều vang lên hai tiếng "gia đình" trong những giờ phút năm mới, những khoảnh khắc cần nhất sự đầm ấm và vòng tay yêu thương của những người thân yêu.
Vũ Văn Ninh
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ hội du học sinh Việt Nam tại Anh 

Mai Lan Vân
Cô gái xinh đẹp này cũng tham gia vào rất nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng 
- Ở xa Tổ quốc, các bạn có các hoạt động gì để đón một cái Tết ý nghĩa?

Ở Anh, các bạn sinh viên mỗi trường Đại học hay thành phố đều có một cộng đồng du học sinh là thành viên của Tổng hội sinh viên SVUK. Vào dịp Tết, các hội sinh viên Việt Nam mọi nơi thường tổ chức các show Tết với những tiết mục văn nghệ, ca hát, nhảy múa cổ truyền hay đơn giản là cùng nhau tụ tập gói bánh chưng, nấu ăn các món ăn truyền thống Việt Nam để giúp các bạn sinh viên phần nào vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Năm nay, để những ngày Tết của du học sinh xa nhà ý nghĩa hơn, Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại vương quốc Anh và Bắc Ai-len (SVUK) kết nối các hội sinh viên, chung tay giúp sức chương  trình Tết thiện nguyện “Tết đến nhà nhà 2015” cho các em học sinh tại hai lớp học tình thương Bạch Mai và Đồng Xuân, các bệnh nhi tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương.

Tết này sẽ ấm áp hơn khi hơn 8.500 sinh viên xa quê cùng nhau giúp giảm đi phần nào nỗi đau mà các viện nhi khó khăn đang phải chịu đựng, đồng thời cũng là niềm an ủi đối với những người mẹ, người bà và gia đình vẫn hàng ngày chăm lo cho các em trong những ngày Tết xuân Ất mùi 2015.

- Từng nhiều năm đón Tết ở nước bạn, chắc hẳn bạn có nhiều kỷ niệm khi ăn Tết xa nhà?

Kỷ niệm đáng nhớ thì nhiều lắm, ăn Tết xa nhà nhiều rồi nhưng sinh viên bọn mình cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân vì ngày Tết vẫn đi học, đi làm như bình thường.

Năm ngoái mùng 1 Tết vào đúng ngày kiểm tra, tan lớp chạy cuống cuồng về nhà để kịp đón giao thừa qua skype với bố mẹ.

Tết xa nhà bên bạn bè cũng ấm áp lắm, tụi mình cùng nhau gói bánh chứng, cùng nhau xem Táo quân và quây quần bên mâm cỗ Tết đậm chất sinh viên.

Zone 3 London có chùa Việt Nam nên mùng 1 chúng mình cũng cùng nhau đi chùa xin sức khoẻ cho gia đình và cầu một năm mới an lành.
Mai Lan Vân tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội
Mai Lan Vân
Mai Lan Vân cũng là thành viên trong ban tổ chức Hội thảo Châu Á – Thái Bình Dương vể Doanh nghiệp Xã hội – Diễn đàn kinh tế thế giới (SHAPE Asia-Pacific 2014 on Social Entrepreneurship) 

- Trong ngày Tết cổ truyền, bạn thích nhất phong tục nào?

Là những sáng mùng một, nhà nhà đi chúc tết, du xuân, đi chùa cầu cho một năm mới an lành. Những lúc đấy được cảm nhận mùi hương trầm, mùi nhang toả ra, một mùi thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu, thanh tao làm cho những ai khi đi xa đều không sao quên được.

- Bạn sẽ dành lời chúc gì để gửi tới gia đình ở quê nhà trong dịp Tết Nguyên Đán này?

Mong một năm mới an lành bình an sẽ đến với gia đình bạn bè những người thân yêu. Chúc Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Anh SVUK và 45 Vietsoc sẽ có những bước phát triển nhất định, ngày càng đoàn kết vững mạnh hơn trong năm 2015 tới đây.

-  Dự định của bạn trong năm mới 2015 là gì?

Năm 2015 nhiệm vụ đầu tiên của một sinh viên như mình là cố gắng học tập để đạt kết quả tốt nhất, tin rằng những kiến thức đã được học những năm tháng xa nhà sẽ giúp mình định hướng con đường sau này. Sau khi tốt nghiệp khoá học Thạc sĩ tại London, mình sẽ về Việt Nam làm việc và ở gần chăm sóc bố mẹ.

Bên cạnh đấy, hy vọng SVUK 2015 sẽ gắn kết mạng lưới du học sinh Việt Nam tại Anh thành 1 khối đoàn kết, với các hoạt động thiết thực, quảng bá hình ảnh văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại Anh quốc.
 
Mai Lan Vân
Hiện đang theo học khoá học Thạc sĩ Kinh Tế, đại học City University of London – Anh Quốc.
Chủ tịch Tổng hội Sinh Viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 2015
Trưởng ban tổ chức cuộc khi SVUK’s Got Talent 2015 – Tìm kiếm tài năng trẻ du học sinh Việt Nam tại Anh
Champion 2013 Cộng đồng Kiến tạo Địa cầu Global Shapers Hà Nội – World Economic Forum
Ban tổ chức Hội thảo Châu Á – Thái Bình Dương vể Doanh nghiệp Xã hội – Diễn đàn kinh tế thế giới (SHAPE Asia-Pacific 2014 on Social Entrepreneurship)
Ban tổ chức Giải chạy Thanh niên Tình nguyện Connecting VietYouth _ Trưởng ban tổ chức chương trình thiện nguyện “Kế nối tuổi trẻ Việt” (2014)
Nhóm lãnh đạo Team V London – tổ chức tình nguyện Vinspired UK
Thành viên Cơm 5.000 Hà Nội

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn