Nữ sinh xinh xắn 35 ngày đạp xe xuyên Việt

Giáo dụcThứ Năm, 15/08/2013 05:18:00 +07:00

Cô bạn xinh đẹp có nickname Cá Cơm xem hoạt động tình nguyện, đi phượt như hơi thở của mình.

Cô bạn xinh đẹp có nickname Cá Cơm xem hoạt động tình nguyện, đi phượt như hơi thở của mình.


Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Đỗ Kim Hạnh, biệt danh Cá Cơm mê phượt như hơi thở này đang là sinh viên năm cuối trường Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chuyến đi xuyên Việt 35 ngày bằng chiếc xe đạp là một trong số những thành tích “choáng ngợp” của bạn ấy. 

Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Bên cạnh hoạt động tình nguyện và đi du lịch bụi, Hạnh có sở thích làm đồ handmade và make-up khá tài tình. 

Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Bên ngoài sự dịu dàng, nữ tính và thân thiện này là một cá tính mạnh mẽ, thích chinh phục, trải nghiệm và xê dịch. 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Hạnh kể, cô nàng từng có thành tích 5 năm làm tình nguyện, ghi dấu ấn trên rất nhiều nẻo đường của Tổ quốc. 

Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Đáng nhớ nhất là chuyến đi Sinh Tàn, Phú Thọ trong Mùa hè xanh 2012. Hạnh nói: "Vùng đất nghèo khó, hẻo cao xa lánh với náo nhiệt bên ngoài. Khó khăn đến nỗi người ta vẫn ví nơi đây là "chưa sinh đã tàn". 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Chuyến đi xuyên Việt dài 35 ngày rong ruổi trên chiếc xe đạp của Hạnh đầy thú vị: "Mình cứ cắm headphone, đạp xe chẳng biết mệt mỏi. Cảm giác vui vô cùng khi giai điệu âm nhạc vang lên hòa cùng khung cảnh thiên nhiên, mùi lúa thơm, mùi tóc rối".
 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Nỗi khổ của dân phượt không phải ai cũng thấu. Hạnh kể, nhiều hôm thức đến 2h sáng, 5h sáng lại dậy đạp xe cho đỡ nắng gắt. Chặng đường men theo quốc lộ 1A, từng cơn gió Lào thổi đến mức nắng cháy cả nhựa đường. Nỗi sợ hãi ngủ gật, rồi xe thủng săm, đồng không mông quạnh bao bọc lấy cô gái bé nhỏ. Nhưng chuyến đi vẫn tốt đẹp vì mọi người trong đoàn đều ra sức động viên nhau.
 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Rong ruổi nhiều nơi, Hạnh tự rút ra cho mình khá nhiều kinh nghiệm như: mang giày vừa chân có nhiều ma sát; đổi bao tay thường xuyên; mang túi ngủ, mũ, áo mưa; bôi kem chống côn trùng... và tất nhiên không thể thiếu một chiếc máy ảnh.
 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Những hình ảnh đẹp được cô nàng lưu lại trong mỗi chuyến hành trình. 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Cô bạn mê mòn dép, nghiện khám phá những vùng đất mới trên xứ sở hình chữ S của mình. Hạnh kể, phượt đã nhiễm vào máu của bạn từ khi bắt đầu xem ti vi và biết đến chương trình Thế giới đó đây. 
Nữ sinh đạp xe xuyên Việt 35 ngày
Khó khăn lớn nhất trong những chuyến đi của cô nàng cá tính này là thuyết phục gia đình. Hạnh kể, chuyến đi tình nguyện trước dài lắm cũng chỉ kéo 10-15 ngày, hành trình đạp xe xuyên Việt mà cô nàng đăng ký mất tới 35 ngày. 


Theo Ione

Bình luận
vtcnews.vn