Nữ sinh vứt con sơ sinh xuống khe tường: Hàng xóm không biết cô gái mang thai

Tin nóngThứ Sáu, 21/08/2020 18:30:49 +07:00
(VTC News) -

Hàng xóm quanh khu trọ cho biết, cô H. - nữ sinh vứt con mới sinh xuống khe tường - hay mặc váy rộng, lại về muộn nên họ không hề biết cô mang thai.

Những người sống trong khu nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội nơi trú ngụ của N.K.H. -  nữ sinh vừa được công an xác định là mẹ đẻ, đồng thời là người bỏ em bé sơ sinh vào khe tường - đều rất bất ngờ khi biết về hành động của cô gái này. 

Một sinh viên kể, chiều tối 20/8, chủ nhà trọ yêu cầu ai ở phòng người nấy, không được ra ngoài, công an sẽ đến làm việc. Ngay sau đó, công an đến kiểm tra, xác định nữ sinh H. (18 tuổi, quê Ninh Bình, học năm thứ hai Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đang thuê trọ trên tầng 3) chính là mẹ cháu bé nên đã đưa cô gái về trụ sở làm việc.

Nữ sinh vứt con sơ sinh xuống khe tường: Hàng xóm không biết cô gái mang thai - 1

Khu nhà trọ, nơi phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường.

Sự việc diễn ra khiến nhiều sinh viên trong khu trọ bất ngờ bởi trước đó, họ không hề hay biết tin nữ sinh trên mang thai. H. sống khép kín, thường mặc váy rộng và đi làm về muộn nên mọi người ít gặp.  

Một chủ tiệm tạp hoá gần nhà trọ cho biết: "Con bé vẫn thường ra cửa hàng của tôi mua rau, mua xúc xích, bim bim... Ngoài việc học, hình như con bé có đi làm thêm, nhiều hôm về muộn thì đến mua mì tôm, xúc xích rồi về. Khi nghe mọi người bàn tán chuyện, tôi rất bất ngờ. Nhớ lại thấy con bé hay mặc quần áo rộng nên tôi không nghĩ là mang bầu".

Nữ sinh vứt con sơ sinh xuống khe tường: Hàng xóm không biết cô gái mang thai - 2

Bé trai đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Khoảng 17h50 ngày 18/8, một nữ sinh viên tại khu trọ bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Cô tìm kiếm và phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Người dân phải khoan, đục tường để đưa bé ra ngoài. Họ gọi nhân viên y tế đến quấn khăn cho bé và đưa đến Trạm Y tế thị trấn Trâu Quỳ cắt rốn, vệ sinh.

Sau đó, em bé được chuyển lên khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Chiều 21/8, đại diện Bệnh viện Xanh Pôn xác nhận đang điều trị bé N. P. Đ. (3 ngày tuổi), bị bỏ rơi giữa khe tường tại khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ. Bệnh nhi tỉnh táo, không sốt, tự thở, dấu hiệu nhiễm trùng tăng. Bé được đổi kháng sinh, ăn sữa qua sonde và nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần.

Bệnh viện Xanh Pôn cũng cho biết chưa có bất kỳ một sự kêu gọi giúp đỡ nào về vật chất cho bé. Tuy nhiên, tính đến 15h ngày 21/8, bé đã được hỗ trợ hơn 60 triệu đồng thông qua hình thức tạm cược viện phí và chuyển khoản.

"Bệnh viện thông báo tạm dừng tiếp nhận hỗ trợ bệnh nhân, chúng tôi sẽ cập nhật về tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị trong các bản tin sau. Để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp nhận sai thông tin, các nhà hảo tâm có thể đến trực tiếp Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tìm hiểu", đại diện bệnh viện thông tin. 

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn