Nữ sinh Quảng Bình xa gia đình từ năm 13 tuổi để theo đuổi nghề múa

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 25/07/2020 13:47:10 +07:00

Từ năm 13 tuổi, Anh Tú chấp nhận một mình xa gia đình lên Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên múa từ thủa bé.

Hoàng Thị Anh Tú, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm cuối của Học viện Múa Việt Nam. Từ năm 13 tuổi, Anh Tú chấp nhận một mình xa gia đình lên Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên múa từ thủa bé.

Nữ sinh Quảng Bình xa gia đình từ năm 13 tuổi để theo đuổi nghề múa - 1

Hoàng Thị Anh Tú, sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên năm cuối của Học viện Múa Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng Anh Tú luôn được mọi người trong nhà ủng hộ và dõi theo từng bước. Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé Anh Tú đã chăm chú theo dõi các chương trình văn nghệ trên ti vi sau đó bắt chước làm theo các anh chị.

Thấy con gái quá thích thú và cũng có năng khiếu với các hoạt động văn nghệ, bố mẹ Anh Tú đã đăng ký cho cô nàng tham gia học tập ở Cung thiếu nhi tỉnh Quảng Bình từ khi còn học mẫu giáo, với mục đích giúp con gái có 1 cơ thể dẻo dai và tự tin hơn trước đám đông. Nhưng cũng chính từ đó niềm đam mê múa trong cô gái nhỏ bé ấy đã lớn lên từng ngày.

Nữ sinh Quảng Bình xa gia đình từ năm 13 tuổi để theo đuổi nghề múa - 2

Anh Tú kết hợp ăn ý cùng bạn diễn.

Năm 2014 được biết trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) tuyển sinh, cô bé 13 tuổi đã xin bố mẹ cho thi tuyển. Ban đầu gia đình cũng hơi lưỡng lự vì sợ con gái còn nhỏ, đi học xa nhà, tham gia nghệ thuật lại đầy rẫy những cám dỗ,… Nhưng vì thấy sự khao khát của cô nàng quá lớn, bố mẹ đã đồng ý. Được sự ủng hộ từ phía gia đình, Anh Tú xuất sắc trúng tuyển vào hệ Kịch Múa, chuyên về múa Ballet.

Một mình ra Hà Nội, thứ quý giá nhất mà Anh Tú đem theo là niềm đam mê cháy bỏng với nghề múa. 13 tuổi, sống xa gia đình là một điều không hề dễ dàng đối với cô gái Quảng Bình. Tính đến giờ cũng đã 6 năm 10X chính thức được thực hiện ước mơ của mình.

Nữ sinh Quảng Bình xa gia đình từ năm 13 tuổi để theo đuổi nghề múa - 3

 

Để có thể trở thành một cô gái tài năng và mạnh mẽ như hôm nay, ít ai biết rằng Anh Tú đã phải vượt qua những bài tập vô cùng khắc nghiệt, nhiều khi là quá sức đối với cô. Học múa gặp chấn thương là điều không thể tránh. Nhiều lúc, cô nàng 10X phải nghỉ học 1 thời gian cho đến khi hồi phục lại thì mới có thể tiếp tục đi học.

Chán nản có, buồn bực có, muốn bỏ cuộc rất nhiều lần nhưng khi nhận ra đó chỉ là suy nghĩ nhất thời và niềm đam mê múa luôn thường trực trong cô trỗi dậy thì mọi muộn phiền đều tan biến hết.

Nữ sinh Quảng Bình xa gia đình từ năm 13 tuổi để theo đuổi nghề múa - 4

 

“Dù học múa Ballet nhưng điều kiện cơ thể của mình lại khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Ballet cần phải có độ chính xác về động tác, có rất nhiều các kỹ thuật khó yêu cầu tố chất thể hình rất cao, cơ thể của mình rất hạn chế với bộ môn này. Cho dù bản thân đã cố gắng rất nhiều, tập luyện hết sức nhưng có gì đó mình vẫn cảm thấy mình không bằng các bạn, mình còn phải nỗ lực nhiều!”, Anh Tú tâm sự.

Trong suốt 6 năm học tập tại Học viện Múa Việt Nam, nhờ sự phấn đấu, luôn cố gắng vượt qua giới hạn bản thân mỗi ngày đã giúp Anh Tú liên tiếp nhận được học bổng của trường. Đây vừa là cách giúp 10X không mất học phí, đỡ đần gia đình, vừa là nguồn động viên tinh thần để cô nàng tiếp tục cống hiến vì đam mê nghệ thuật.

Nữ sinh Quảng Bình xa gia đình từ năm 13 tuổi để theo đuổi nghề múa - 5

 

Không chỉ dành học bổng trong suốt 6 năm học, cô gái Quảng Bình còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi tài năng múa: Giải Ba cuộc thi tài năng học sinh - sinh viên 2018, Giải nhì cuộc thi tài năng học sinh - sinh viên năm 2019.

Hiện tại, Anh Tú tham gia đi diễn cho các Show cùng Vũ đoàn và đi dạy thêm ở các câu lạc bộ, đây cũng là nguồn thu nhập giúp nữ diễn viên múa phần nào đỡ đần gia đình.

(Nguồn: svvn.vn)
Bình luận
vtcnews.vn