Nữ sinh khiếm thị đỗ đại học top đầu

Du họcThứ Bảy, 14/01/2023 15:06:00 +07:00

Chu Linh Quân là một trong những người khiếm thị đầu tiên đỗ vào Đại học Phúc Đán, 1 trong 10 ngôi trường thuộc top đầu của Trung Quốc.

Cô sinh ra trong một gia đình bình thường ở Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc. Tuy nhiên, không được may mắn như những đứa bé khác, Chu Linh Quân bị khiếm thị bẩm sinh.

Khi được bốn tháng, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật với hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng, tuy nhiên, may mắn đã không đến.

Nhận thức được khiếm khuyết của bản thân, Chu Linh Quân luôn chăm chỉ, nỗ lực cố gắng học tập. Kết quả, năm 2018 cô trúng vào Đại học Sư phạm Hoa Đông trong kỳ thi tuyển sinh.

Trong 3 năm liên tiếp, cô đã giành được "Học bổng Khuyến khích cấp Quốc gia” và giành được danh hiệu “Sinh viên Trung Quốc tiêu biểu vượt qua hoàn cảnh khó khăn". Năm 2022, cô trúng tuyển hệ cao học của Đại học Phúc Đán.

Nữ sinh khiếm thị đỗ đại học top đầu - 1

Chu Linh Quân nhận được danh hiệu “Sinh viên Trung Quốc tiêu biểu vượt qua hoàn cảnh khó khăn". 

Vừa qua, để chuẩn bị cho báo cáo cuối kỳ, Chu Linh Quân đã thu thập rất nhiều tài liệu tiếng Anh bằng phần mềm đọc. Khi gặp phải tình huống không xác định rõ biểu đồ, danh mục và các thông tin khác, cô nghe lại nhiều lần cho đến khi hiểu và có thể soạn thành một báo cáo hoàn chỉnh.

Chu Linh Quân chia sẻ, việc học, nghiên cứu và làm bài tập của cô là nhờ vào sự trợ giúp của các thiết bị điện tử có thể phát ra bằng âm thanh trên máy tính hoặc điện thoại.

Cô cho biết, học kỳ này đã đăng ký 7 môn, số lượng môn bằng với các bạn học trong lớp, không có sự khác biệt quá nhiều. Linh Quân tiết lộ thêm, học kỳ vừa qua cô đạt GPA 3.67/4.0.

Nữ sinh khiếm thị đỗ đại học top đầu - 2

Thiết bị học tập của Chu Linh Quân

Một người bạn của Chu Linh Quân chia sẻ: "Mặc dù cô ấy là một sinh viên khiếm thị, nhưng chúng tôi sẽ không hạ thấp yêu cầu học tập với cô ấy. Chúng tôi luôn cố gắng làm hết khả năng của mình và sẽ đối xử công bằng với Linh Quân".

Chia sẻ về bí quyết học tốt, cô cho biết: “Để theo kịp tốc độ của thầy cô và các bạn, tôi luôn chủ động hỏi trước giáo trình và xem kỹ trước khi lên lớp. Và tôi tuân thủ quy tắc ôn bài sau mỗi giờ học”.

Trong mắt bạn bè, Linh Quân là một sinh viên chăm chỉ và năng động, mặc dù bị khiếm thị gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống, nhưng cô luôn dũng cảm đối mặt với mọi thử thách. 

Nữ sinh khiếm thị đỗ đại học top đầu - 3

Chu Linh Quân, sinh viên khiếm thị đầu tiên đỗ vào Đại học Phúc Đán.

Không chỉ các hoạt động của trường, Linh Quân còn năng nổ tham gia các chương trình xã hội như: Tham gia biểu diễn tại Liên hoan Hợp xướng Quốc tế trong Đại lễ đường Nhân dân, xuất hiện trong lễ bế mạc Triển lãm thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thậm chí, cô còn mong muốn trong kỳ tới có thể đến bệnh viện hàng tuần để làm nhân viên y tế xã hội. 

Là một người khiếm thị, Linh Quân nhận thức rõ những khó khăn mà người khuyết tật gặp phải, cô chia sẻ: “Tôi muốn làm những công việc phúc lợi liên quan đến người khiếm thị. Từ đó, tôi sẽ là cầu nối giúp cho người khiếm thị hòa nhập tốt hơn với xã hội".

Trong thời gian dịch bệnh, thông qua mạng xã hội, Linh Quân đã tham gia vào hoạt động kể chuyện, đọc thơ và hát đồng dao cho các em nhỏ bị thiểu năng trí tuệ, mang đến niềm vui cho những đứa trẻ kém may mắn. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn