Nữ sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền 'tố' bị chủ trung tâm tin học quấy rối tình dục

Giáo dụcThứ Năm, 26/09/2019 16:49:00 +07:00

Nữ sinh năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền đi học tin học “tố” bị chủ trung tâm hôn má, sờ đùi.

Mạng xã hội Facebook mới đây xuất hiện thông tin ông N.T.T là chủ cửa hàng photo, cũng là chủ cơ sở dạy tin học gần cổng sau Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) có hành vi sàm sỡ công khai với các nữ sinh đến đây học tin học đầu ra. 

Gần nhất, theo phản ánh của B.T.T, sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền, sự việc xảy ra ngày 23/9, khi nữ sinh này đến học buổi cuối tại trung tâm tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy).

B.T.T cùng 3 người bạn đăng ký học ở trung tâm của ông N.T.T với học phí là 590.000/6 buổi. Tuy nhiên, nữ sinh này bị chủ trung tâm tách ra khỏi nhóm, cho học một mình. Trong những buổi học đầu, ông T. có những biểu hiện quấy rối tình dục dù trong lớp học luôn có vợ của ông này ở gần đó.

11 3

 

Ông chủ trung tâm tin học luôn đặt tay lên đùi nữ sinh khi hỏi bài, sự việc này lặp lại rất nhiều lần. Lúc đầu B.T.T nghĩ thầy N.T.T vô tình. Khi em đặt quyển đề cương lên đùi thì ông N.T.T chuyển đặt tay lên vai em và xoa vai.

"15h30 ngày 23/9, em đến trung tâm học buổi cuối cùng. Lúc này vợ ông N.T.T đang ngủ và ông ta liền có hành động quá đà như quay sang thơm má, cầm tay, sờ đùi khiến em hoảng sợ và đi về luôn.

Thấy hành động đó không thể chấp nhận được nên khi về em có viết lại sự việc đăng lên page Báo chí Confessions để mọi người cùng cảnh giác" - nữ sinh kể. Sau sự việc trên, một số nữ sinh cũng chia sẻ bản thân từng bị ông N.T.T quấy rối tình dục.

Lúc này, chủ trung tâm tin học nhắn tin xin lỗi nữ sinh B.T.T với nội dung: "Em ơi, anh bị mất kiểm soát chút. Thứ lỗi cho anh với nhé. Anh giận mình quá, sai quá không chấp nhận được… Lần đầu tiên anh mất kiểm soát vậy. Anh không hiểu mình nữa. Sai quá rồi em. Anh đang rất giận bản thân mình".

22

 

Trước sự việc trên, bà M (vợ ông N.T.T) cho biết, chồng bà không muốn lên tiếng giải thích. Về tin nhắn trên Facebook của ông được nữ sinh cung cấp, thì bà và em bà cũng có mật khẩu. Bà M cho rằng, nếu nữ sinh có chứng cứ, thấy vấn đề nghiêm trọng thì báo cơ quan công an giải quyết.

"Chúng tôi đã chặn những người liên quan đến sự việc này và tôi không muốn chia sẻ thêm nữa" , bà M nói.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn