Nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Cơ quan điều tra từng bị đánh lạc hướng

Pháp luậtThứ Bảy, 23/02/2019 12:23:00 +07:00

Khi nạn nhân mất tích, từ phía gia đình nạn nhân nhận được một tin nhắn đòi tiền chuộc từ Campuchia, buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc xác minh...

Chuyên án điều tra vụ nữ sinh giao gà bị sát hại khi đi giao gà giúp mẹ chiều 30 Tết đã khép lại khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam 5 nghi phạm.

Trong vụ án này, ban chuyên án đã phải rất vất vả để truy tìm manh mối, nghi phạm, do sự xảo quyệt của hung thủ. Trong thời gian nữ sinh mất tích, gia đình nạn nhân đã nhận được tin nhắn đòi tiền chuộc từ Campuchia, buộc lực lượng chức năng phải xác minh, điều tra.

db5-4-1908204

10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), công an phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực Đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Sáng 23/2, trả lời VTC News, ông Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên - Trưởng Ban chuyên án cho hay, vào sáng 6/2 (tức mùng 2 Tết), gia đình nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhận được tin nhắn từ bên Campuchia đòi 1.000 USD tiền chuộc thì sẽ trao trả con gái cho họ.

"Chúng tôi đã phải mất 1 ngày để xác minh thông tin đó. Chúng tôi đã phải điện hỏi các đồng nghiệp các tỉnh giáp ranh Campuchia, đồng thời phán đoán, nhận xét vụ việc trong gần 2 ngày. Sau đó, chúng tôi nhận định, các đối tượng không thể vận chuyển nạn nhân đi xa như thế được. Mặc dù vậy, không loại trừ khả năng là chúng đi ngày đi đêm", Trưởng Ban chuyên án cho hay.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình quan hệ, hoàn cảnh của nạn nhân, chúng tôi nhận định, việc bắt cóc, tống tiền ít khả năng xảy ra vì gia đình nữ sinh không giàu có. Hung thủ đang đánh lạc hướng điều tra, nên đơn vị vẫn tập trung điều tra chủ yếu tại khu vực Điện Biên.

"Chúng tôi nhận định, tin nhắn có thể từ người có mối quan hệ bạn bè, hay kẻ nào đó đã nhờ nhắn tin để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Vì vậy, chúng tôi vẫn tìm kiếm quyết liệt ở khu vực Điện Biên", ông Tủa chia sẻ.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đi xe máy chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

images2741424_51528059_385178998976622_2381237466423099392_n-3-1458405

 Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn xoay quanh vụ án nữ sinh bị sát hại chiều 30 Tết gây chấn động dư luận. (Ảnh: Đài PT – TH tỉnh Điện Biên)

Tuy nhiên, sau khi Duyên đi khoảng 2 giờ đồng hồ, mẹ của Duyên là bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó, điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đến cơ quan công an trình báo.

Đến 9h ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy của Duyên dùng để chở gà tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Đến 10h30 ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết), công an tiếp tục phát hiện thi thể nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang trước cổng Công ty Công trình giao thông thuộc khu vực Đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân chết do bị siết cổ.

Đến ngày 10/2, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Đây là kẻ đã 4 lần vi phạm pháp luật và có 3 tiền án, hiện không có nhà, sống lang thang ở TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. 

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 nghi phạm gồm: Bùi Văn Công (SN 1975, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Lường Văn Lả (trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Hùng (SN 1980, trú ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan điều tra, những người này khai nhận đã lên kế hoạch dụ dỗ, khống chế và bắt giữ nạn nhân từ tối 30 Tết. Sau khi bắt giữ, nhóm người này đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân trước khi sát hại vào ngày mùng 2 Tết (tức 6/2 dương lịch). 

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn