Nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội bị sát hại: Thông tin bất ngờ về nghi phạm

Pháp luậtThứ Năm, 07/06/2018 13:10:00 +07:00

Người từng làm việc cho kẻ giết nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cho biết, Tú là người sống nội tâm, hay cáu gắt vô cớ, rất nhát gái, không bao giờ để tay chạm phải học viên nữ.

Liên quan đến vụ nữ sinh Đại học Sân khấu Điện ảnh bị sát hại ở Hà Nội, ngày 7/6, chị Trần Phương Mai (26 tuổi, ở Hà Nội) từng làm việc cho nghi phạm Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khi nhận được tin cấp trên của mình là thủ phạm trong vụ án, chị đã bị sốc.

“Khi còn học năm thứ 3 đại học, tôi có tìm đến Trung tâm dạy Thiết kế đồ họa do Nguyễn Anh Tú mở và trực tiếp giảng dạy trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) để học thêm. Trong suốt thời gian học tại trung tâm, tôi thấy Tú luôn nhiệt tình trong việc giảng dạy. Tuy nhiên, tôi có cảm giác Tú rất ‘nhát gái’. Lúc chỉ dẫn các học viên nữ, hắn luôn giữ khoảng cách, không bao giờ để tay động chạm đến người đối phương” – Mai cho hay.

giet nguoi

Hung thủ giết nữ sinh năm cuối trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội).

Đến năm 2016, Mai tốt nghiệp đại học, Tú mời Mai về làm việc tại trung tâm. Trong khoảng thời gian này, Mai nhận thấy tính cách của thanh niên này có vấn đề.

“Trong thời gian làm việc cùng Tú, tôi thấy anh ta sống nội tâm, ít nói, thỉnh thoảng hay cáu gắt vô cớ. Đặc biệt, anh ta cho chuyển văn phòng liên tục, có khi mới thuê được một tháng lại chuyển địa điểm mới nếu thấy gia chủ khó tính.

Hơn một tháng làm việc, tôi thấy tính cách Tú không ổn nên quyết định nghỉ làm khi chưa nhận một đồng lương nào" – Mai kể lại.

Theo cô gái từng làm việc cho kẻ giết nữ sinh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, mẹ mất sớm nên Tú sống với bố. Do gia đình Tú hơi phúc tạp nên Mai không bao giờ hỏi sâu, chỉ biết khi lớn lên, Tú ra ngoài thuê trọ tự lập, ít về nhà.

“Sau khi đọc được từng dòng lời khai của Tú trên báo, tôi không tin nổi Tú lại có thể hành động mất nhân tính như vậy. Khi còn làm việc cùng nhau, Tú từng kể chưa một lần yêu ai. Chắc vì chưa biết đến "con gái" nên khi thấy nữ sinh trẻ, đẹp đến hỏi xem phòng, không kiềm chế được bản thân nên Tú đã gây họa" - Mai nói. 

Chiều 4/6, người dân phát hiện thi thể nữ nghi bị sát hại tại căn phòng ở tầng 3 của một nhà trọ ở số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nạn nhân là Đ.T.C.T, (23 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Trước đó, tối 3/6, Đ.T.C.T đến phố Nguyễn Phúc Lai thuê nhà nhưng không thấy về. Một người nhặt được điện thoại của nữ sinh này, nên mở máy gọi cho gia đình.

Sau gần một ngày tìm kiếm, chiều 4/6, cậu ruột nữ sinh đã phá khóa cửa, phát hiện cô gái 23 tuổi chết trong phòng trọ, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp nên báo cảnh sát.

Cơ quan điều tra sau đó đã bắt nghi phạm Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội), là người thuê căn phòng ở tầng 3, nơi T. đến hỏi thuê phòng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tú khai nhận, tối 3/6, T. đến phòng trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai để hỏi thuê phòng. Do thấy T. xinh xắn nên Tú nảy sinh dục vọng, dùng gạch đập vào đầu nữ sinh, bóp cổ rồi lôi vào phòng xâm hại tình dục.

Sau khi thỏa mãn, nghi can ngủ đến chiều hôm sau, lấy ví của nạn nhân trước khi rời hiện trường. Đến khoảng 18h chiều 4/6, Tú bị cảnh sát đưa về trụ sở khi xuất hiện tại phố Quan Hoa (Cầu Giấy).

Được biết, giữa nghi can Nguyễn Anh Tú và nạn nhân Đ.T.C.T không có mối quan hệ gì với nhau.

Video: Lời khai của kẻ sát hại nữ sinh trường Sân khấu Điện ảnh 

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn