Nữ sinh Đại học Phòng cháy chữa cháy giỏi võ, mê ca hát

Giáo dụcThứ Tư, 08/03/2017 07:35:00 +07:00

Hát hay, giỏi võ, nữ sinh Nguyễn Bảo Trâm (Đại học Phòng cháy chữa cháy) khiến bạn bè cũng phải nể phục.

Nguyễn Bảo Trâm là học viên năm thứ nhất, lớp D31A, chuyên ngành Phòng cháy, Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội). Hiện tại, cô gái này đang giữ chức Tiểu đội phó.

17141183_764102413747840_1185693050_n - Copy

 Nữ sinh đa tài Nguyễn Bảo Trâm.

Cô gái Quảng Ngãi này chia sẻ: “Từ những năm học cấp III, mình đã có mơ ước trở thành nữ chiến sỹ công an. Sau khi tốt nghiệp, mình đăng ký thi vào Đại học An ninh nhân dân và Học viện Quân Y. Nhưng khi nhận được kết quả, mình rất buồn vì đều trượt 2 trường này".

Sau đó, Trâm đã nộp nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Vật lý, trường Đại học Phạm Văn Đồng. Đến cuối năm thứ 2, cô bạn đã quyết tâm thi và đỗ khối A với 26.75 điểm vào Đại học Phòng cháy chữa cháy.

“Mình thấy bất ngờ và hạnh phúc khi biết tin đỗ vào trường công an. Cuối cùng, mọi sự quyết tâm, nỗ lực của mình cũng được đền đáp một cách xứng đáng”, Bảo Trâm nói.

Video: Nữ cảnh sát bay người kẹp cổ 3 thanh niên xăm trổ như phim hành động.

Nữ sinh này cho rằng, đỗ vào Đại học Phòng cháy chữa cháy là đã thực hiện được một phần mơ ước. Tuy nhiên, quãng đường học tập còn rất gian nan và vất vả.

Vậy nên, Trâm thầm hứa sẽ luôn cố gắng để mơ ước được trọn vẹn.

Bảo Trâm chia sẻ: “Thời gian đầu khi mới vào trường, mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và rèn luyện. Buổi sáng, mình phải dậy từ 5h15 và thực hiện đầy đủ 24 chế độ/ngày. Khó khăn tiếp là phải tập điều lệnh dưới trời nắng gắt. Nhiều lúc, mình thấy rất mệt mỏi sau những buổi tập”.

Sau gần 2 năm học tại đây, Trâm cảm thấy yêu nghề hơn. Cô bạn càng thấy yêu mến người chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy.

17142490_764102493747832_1369138248_o

 Trâm (ngoài cùng bên phải) luôn có mặt trong các hội thao.

Khi được hỏi về bí quyết đạt kết quả cao trong học tập, Trâm chia sẻ: “Theo mình, chỉ cần có đam mê thì việc học sẽ trở nên hứng thú, đặc biệt là đối với các môn chuyên ngành. Hơn nữa, học theo cặp hay tìm bạn học chung cũng sẽ giúp ích cho bản thân rất nhiều”.

Ngoài học tập, cô bạn này vẫn luôn tham gia tích cực trong các hoạt động tập thể.

"Mình cố gắng để đạt kết quả học tập tốt, tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động tập thể. Từ đó, bản thân phấn đấu hơn để trở thành chiến sỹ công an giỏi, nhiệt huyết”, cô gái Quảng trị này nói.

Nữ sinh Bảo Trâm luôn dành trọn đam mê cho ca hát. Được biết, cô thường đăng ký tham gia các chương trình văn nghệ để thỏa mãn niềm đam mê.

17160834_764100540414694_448328_n

 Nguyễn Bảo Trâm (phải) có niềm đam mê với võ thuật từ những năm học cấp III.

Không chỉ vậy, cô bạn xinh đẹp này còn có rất giỏi võ. Được biết, từ những năm học cấp III, Trâm đã theo học võ taekwondo. Trong Liên hoan võ thuật của Bộ Công an tổ chức năm 2016, cô bạn đã giành huy chương Vàng nội dung quyền đồng đội nữ.

“Khi ban tổ chức đọc xong giải thưởng, mình đã bật khóc  hạnh phúc”, cô bạn cho hay.

Hiện tại, buổi sáng đi học, buổi chiều Trâm vẫn dành thời gian lên võ đường tập luyện nhằm mục đích chuẩn bị cho hội thi Võ thuật bắn súng do Bộ Công an tổ chức vào tháng 4 tới.

Dù đang bị chấn thương và khó khăn hơn khi tập luyện nhưng cô sẽ tập hết mình để cùng các học viên của trường đi thi đấu.

Trâm chia sẻ: “Hơn 2 tháng trước, trong một lần tập võ ngành, mình đã bị va chạm và chấn thương ở chân phải. Bị gãy xương ở chân phải, mình đã luôn tìm mọi cách để chân nhanh hồi phục, thậm chí chịu đau lúc tập luyện với mong muốn không bỏ lỡ trong các hội thao lần này”.

17103403_763981797093235_5881648328224634678_n

Bảo Trâm vẫn còn cảm giác sợ hãi khi đứng trên sàn đối kháng. 

Hiện tại, Bảo Trâm tham gia một số câu lạc bộ như câu lạc bộ taekwondo, đội thanh niên tình nguyện.

Cô bạn đa tài này cho rằng, tham gia nhiều câu lạc bộ và các hoạt động giúp cô rất nhiều trong việc rèn luyện kỹ năng mềm và sự hoà đồng cùng mọi người.

Trong suốt thời gian học tập tại Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bảo Trâm đã được rèn luyện kỹ năng sống và được giao tiếp nhiều. Điều đó khiến cô cảm thấy tự tin và sống có ý nghĩa hơn.

“Học tập và rèn luyện trong ngôi trường ‘kỷ luật thép’ này đã giúp bản thân rèn luyện được sự dẻo dai và có sức khoẻ tốt hơn”, Trâm nói.

14102736_662461563911926_3111979151658301600_n

 Nữ sinh này hy vọng sẽ được kết nạp Đảng trước khi tốt nghiệp ra trường.

Bảo Trâm bật mí thần tượng là chị Võ Thị Thuý Anh. Được biết, Thúy Anh là người chị tập luyện cùng Trâm trong Liên hoa võ thuật Công an nhân dân năm 2016. 

Video: Nữ cảnh sát nhấc bổng taxi giữa phố.

Chia sẻ về mục tiêu đặt ra, cô bạn xinh đẹp này vui vẻ nói: “Hiện tại, mình đặt ra mục tiêu là giành giải trong hội thao sắp tới. Ngoài ra, bản thân phải tích cực trong học tập và tham gia các hoạt động để  được kết nạp Đảng trước khi ra trường”.

>  > > Đọc thêm: Hot girl ĐH Phòng cháy chữa cháy diện trang phục ngành khoe sắc giữa vườn đào Nhật Tân

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn